Nhận được điện thoại hẹn gặp của cha, mẹ rạng rỡ và ríu rít chọn váy áo. Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui và đắc ý của mẹ mà chỉ muốn khóc. Mẹ tôi quá yêu cha, yêu đến điên cuồng và mộng tưởng, mẹ cứ ngỡ hạnh phúc quay lại. Nhưng cha đến cùng bà vợ !!!

Những ám ảnh đọng lại trong ngày mưa ảm đạm năm ấy chẳng bao giờ mẹ và tôi có thể phai đi được. Ngày mưa năm ấy, mẹ ngồi khóc thảm thiết trên bờ đê chới với nhìn theo người đàn ông của đời mình đang bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu mới, mặc cho bao lời van xin và bao nước mắt. Ngày ấy, con nhóc là tôi chỉ biết đứng ôm cây cột gầy còm dưới mài hiên nhìn ra khung cảnh tiêu điều trước mặt, mắt ráo hoảnh nhìn mẹ người bê bết bùn đất và nước mưa cứ vật vã không thôi.

Ảnh minh họa
Cha đi rồi, vây quanh hai mẹ con là những cô đơn buồn tủi, dèm pha của người đời và bao khó khăn của cuộc sống. Mẹ câm lặng đón nhận tất cả. Hàng đêm, tiếng thở dài của mẹ như những cơn gió lẩn lút quanh ngôi nhà trống trải, có nhiều lúc tôi sợ tiếng thở dài ấy. Hai mẹ con tôi ít trò chuyện cùng nhau, cả hai đều kiệm lời hết mức có thể. Có lúc tôi thầm nghĩ rằng dường như tất cả tuổi trẻ, yêu thương, sức lực của mẹ đã theo bước chân cha ra đi.

Cha là mối tình đầu và duy nhất trong đời mẹ. Cha hào hoa và bội bạc, cha quyến rũ và tàn nhẫn, tất cả những điều ấy đều khiến mẹ say mê đến điên đảo. Cha lấy mẹ cũng vì bị mẹ trói buộc bởi đứa bé trong bụng khi ấy và là tôi lúc này.  Nhưng rồi cha đã chứng minh cho mẹ thấy là chẳng gì có thể ngăn nổi bước chân phong lưu của ông. Cha bỏ mẹ con tôi để theo người đàn bà xinh đẹp và giàu có trên thành phố.

Thời gian đằng đẵng chẳng thể làm mờ đi nỗi đau trong mẹ, mà nó biến nỗi khổ tâm của mẹ, thành hờn ghen và oán hận. Nếu biết mẹ tôi, hẳn mọi người sẽ hiểu
hận thù có sức mạnh ghê gớm như thế nào. Chỉ trong một năm sau khi cha ra đi, mẹ quyết định tái hôn với người đàn ông khác để thay đổi cuộc sống nghèo nàn của hai mẹ con. Mẹ chấp nhận phận lẽ mọn và khéo léo trong cư xử nên cuộc sống khá dễ chịu. Mẹ cho tôi đi học xa. Sau khi học xong tôi trở về, mẹ tôi đã thành một người đàn bà độc thân giàu có.

Mẹ cố tình chọn mua nhà gần ngay khu cha sống, rồi vờ như tình cờ đi ngang qua trước mặt ông. Những ngày đó mẹ rất vui vẻ, thường đùa tôi là mẹ đang đi câu cá. Nhưng sau rồi không thấy “cá” có phản ứng gì, mẹ quay ra tức giận đến mất ăn mất ngủ. Tôi thương mẹ vô cùng nhưng cũng không muốn ngăn cản mẹ. Mẹ luôn nghĩ rằng cha bỏ theo người khác là vì tiền, mẹ đã làm tất cả để có tiền, vậy mà…

Nhưng mẹ chưa bỏ cuộc. Mẹ bắt đầu tiếp cận vào công việc kinh doanh của gia đình cha. Mẹ bỏ rất nhiều thời gian cho việc này dù thật ra mẹ đâu hiểu nhiều về chuyện đó, nhưng mẹ luôn có cách để gây ảnh hưởng nhất định tới đối tác làm ăn của cha. Tôi bắt đầu thấy lo sợ vì cách mẹ chọn làm nhưng không thể ngăn cản. Mẹ sẽ không bỏ cuộc chừng nào chưa thấy kết quả. Rồi cuối cùng cha cũng xuất hiện trong căn nhà của chúng tôi. Nhận được điện thoại hẹn gặp của cha, mẹ rạng rỡ và ríu rít chọn váy áo. Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui và đắc ý của mẹ mà chỉ muốn khóc. Mẹ tôi quá yêu cha, yêu đến điên cuồng và mộng tưởng, mẹ cứ ngỡ hạnh phúc quay lại. Nhưng cha đến cùng bà vợ !!! Họ chỉ đến để yêu cầu mẹ tránh xa công việc của họ và đừng để họ phải làm những điều quá đáng.

Chính tôi cũng phải bất ngờ và phẫn nộ vì cách cư xử của cha, nhưng nhìn khuôn mặt đã đanh lại lạnh buốt của mẹ, cái cách mẹ cười khi đôi mắt thất thần thì tôi hiểu những điều tiếp theo mẹ sẽ làm. Tôi không biết những lời cha và người đàn bà kia nói, mẹ có nghe thấy không, nhưng lúc họ về rồi, mẹ vẫn ngồi thật lâu trong phòng khách, thỉnh thoảng thở dài… Lúc ấy, tôi lại thấy ngày mưa năm nào hiện về như ảo ảnh….

Mãi sau này mẹ mới kể cho tôi rằng lúc đó mẹ đã định làm những việc điên rồ để phá tan nát gia đình của cha, nhưng nghĩ lại mẹ cũng đã làm những chuyện mà đến bây giờ mẹ cũng chẳng ngờ. Dù không đạt được gì nhưng thế là đủ rồi, thương tổn cuối cùng cũng chỉ mẹ và tôi phải chịu. Hãy để tất cả qua đi…

•   Khanh Anh
Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.

Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Ứng xử với tình cũ". Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng .

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.