Mang trong mình căn bệnh suy thận mãn, người đàn ông khuyết tật 65 tuổi đầu không thể lết đi xin ăn được nữa. Mạng sống của người đàn ông này cũng chỉ được tính bằng ngày nếu như không được điều trị. Cha mẹ ông mất đi để lại ông bơ vơ giữa cuộc đời…

TIN BÀI KHÁC

Đó là ông Triệu Em (dân tộc Khmer ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) bị bệnh suy thận mãn không có tiền điều trị. Người đàn ông khuyết tật này không thể tự lao động kiếm tiền nên phải sống phụ thuộc vào người khác.

Khi còn nhỏ cơn sốt bại liệt đã khiến ông không thể đi được và sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Dù chỉ là con một nhưng do không có công việc ổn định nên khi cha mẹ ông qua đời không còn nơi nương tựa ông phải tự đi xin để mưu sinh.

Lòng hảo tâm của người qua đường nuôi sống ông nhiều năm. Đến đầu năm 2013, ông Triệu Em cứ thấy yếu đuối mệt mỏi nhưng vì không có tiền nên ông cứ âm thầm chịu đựng. Ông Triệu Em không ăn được nhưng cái bụng cứ mỗi ngày mỗi lớn, nhiều người qua đường nhìn ông cũng thấy ái ngại.

Không thể tiếp tục xin ăn được nữa ông đã ngã gục và được người nhà đưa tới bệnh viện khám thì mới phát hiện ông bị bệnh suy thận mãn. Biết kết quả rồi nhưng cũng không có tiền mua thuốc uống bởi vì em họ của ông cũng nghèo khó.

Người em họ của ông cố gắng lắm cũng chỉ nuôi ông được bữa cơm bữa cháo, chứ không có khả năng điều trị cho ông.

{keywords}
Ông Em đang bơ vơ giữa cuộc đời

Hiểu được gánh nặng mà người em họ đang cưu mang ông Triệu Em cứ ước ao khi nào khỏi bệnh ông sẽ tiếp tục đi xin ăn để bớt gánh nặng cho em mình.

Dù là ước muốn nhỏ bé của ông Em nhưng cũng khó trở thành hiện thực, bởi nếu cứ tình trạng thiếu thuốc kéo dài thì không biết mạng sống của ông sẽ kéo dài được bao lâu. Có lẽ ông cũng không biết rõ tình trạng bệnh của mình nguy kịch đến mức nào.

Chia sẻ với chúng tôi ông Lưu Tấn Dũng người đã tìm mọi cách để giúp ông Triệu Em cho biết: “Tôi biết rất rõ hoàn cảnh của ông Triệu Em này. Bệnh suy thận mãn nặng thế anh bảo không có tiền chữa thì sống được bao lâu. Người ta có tiền mỗi tuần chạy thận mỗi lần còn có cơ sống được chứ ông ấy thì chẳng biết được đến khi nào.

Ông Em bị khuyết tật từ nhỏ, trước đây khi cha mẹ còn sống còn nhờ vào cha mẹ. Từ ngày cha mẹ ông ấy mất ông ấy ăn xin để sinh sống. Người như ông ấy thì lúc trẻ cậy cha già cậy con nhưng ông ấy một thân một mình biết cậy nhờ ai lúc ốm đau thế này. Bây giờ bệnh tật không thể xin được nữa được người em họ đưa về nuôi cơm thôi chứ hoàn cảnh họ cũng nghèo lấy đâu tiền mà thuốc thang trị bệnh.

Bệnh vậy đấy nhưng ông ấy vẫn cứ bảo khi nào khỏi bệnh sẽ đi xin trở lại để em khỏi vất vả. Trước thì cứ đi xin rồi tốt lết về cái lều trú ngụ. Nào ngờ giờ lại mắc cái bệnh này thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Chúng tôi cũng đã giúp đỡ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Hy vọng mỗi người đóng góp một chút thì may ra ông ấy mới có cơ hội chữa bệnh”.

Ước muốn của người đàn ông khuyết là không muốn làm gánh nặng cho người khác liệu có trở thành hiện thực. Mong sao ông được nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ chữa khỏi bệnh để có thể tự kiếm miếng cơm trong những ngày cuối đời.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp ông Triệu Em ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ ông Triệu Em, Sóc Trăng)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn