Có thời điểm vợ chồng anh Sơn, chị Vân tưởng chừng sẽ mất con vĩnh viễn. Nhìn con gầy mòn ốm yếu, dù cơ hội rất mong manh, tiền bạc không có nhưng anh chị vẫn quyết tâm giành lại con từ bàn tay tử thần. Thoát được giai đoạn ngặt nghèo, giờ gia đình chị lại tiếp tục lâm vào bế tắc.

Con gái anh chị, bé Nguyễn Bảo Thùy Trang (5 tuổi ở 7E/14 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị ung thư máu. Mỗi đợt nằm viện của Bảo Trang được tính theo tháng, thuốc truyền vào người không biết bao nhiêu đợt. Từ một cô bé khỏe mạnh, chỉ sau một thời gian điều trị, cơ thể bé gầy tong teo, gầy gò.

{keywords}
Chị Vân (bên trái) nhận tiền từ đại diện Báo VietNamNet

 

{keywords}
Bé Bảo Trang nằm viện, yếu đến mức không buồn cười nói

Sức khỏe tiều tụy, mỗi lần truyền thuốc, cơ thể non nớt ấy dường như không thể chịu đựng nổi. Tính mạng liên tục bị đe dọa, có những lúc cơ hội sống sót được đánh giá rất thấp. Bằng sự nỗ lực của gia đình và bác sĩ, bé đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. 

Để theo đuổi quá trình điều trị duy trì mạng sống cho Thùy Trang không phải là điều dễ dàng đối với gia đình chị Vân. Có bao nhiêu tiền bạc, vợ chồng chị đã dốc hết lo cho con. Hết tiền lại vay mượn, số nợ đã nhiều nên đến giờ, dù muốn vay thêm họ cũng không biết vay ở đâu.

{keywords}
Hy vọng với sự chia sẻ của bạn đọc Bảo Trang sẽ khỏe lại.

Sau khi hoàn cảnh của bé đăng tải trên báo VietNamNet, nhiều bạn đọc đã liên hệ để ủng hộ. Số tiền bạn đọc gửi thông qua Báo VietNamNet tổng cộng là 15.700.000 đồng được chúng tôi trao tận tay tới gia đình.

“Chúng em hứa sẽ cố gắng tìm mọi cách cứu con. Chúng em chỉ mong sao cháu khỏe mạnh, tiền thiếu bao nhiêu thì làm sẽ trả dần được. Tiền thì có thể kiếm ra được chứ người thì không. Số tiền bạn đọc chia sẻ này như là món quà quý tiếp thêm động lực cho cả gia đình. Nhờ báo gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ", chị Vân bày tỏ.

Đức Toàn

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Duy Sơn, 7E/14 khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, huyện Dĩ An, BÌnh Dương. SĐT: 0906 711 731

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.279 (bé Nguyễn Bảo Thùy Trang)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 
Mẹ nuôi hy vọng cứu con ung thư thoát khỏi bàn tay Tử thần

Mẹ nuôi hy vọng cứu con ung thư thoát khỏi bàn tay Tử thần

Lúc bệnh ở giai đoạn nặng, chỉ cần chạm nhẹ vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể, cô bé cũng đau trào nước mắt. Nhìn con yếu ớt, gầy mòn, lòng chị đau như xát muối.