Đến 17 giờ chiều ngày 3/2, gia
đình Nguyễn Văn Hùng (SN 1965, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An),
nạn nhân trong vụ nổ chai bia trưa cùng ngày, đã được bệnh viện xác định hỏng
một mắt, phải phẫu thuật.
Trước đó, lúc 11 giờ 30 cùng ngày, trong tiết trời nắng gắt, anh Hùng (chủ cửa
hàng tạp hóa Hùng ở địa chỉ trên) từ trong nhà đi ra trước sân, nơi để một số
két bia, đã được chủ đại lý giao từ buổi sáng để anh Hùng bán trong những ngày
giáp tết.
![]() |
| Mảnh vỏ chai bia bay trúng mắt anh Hùng, gây chấn thương nặng (Ảnh minh họa) |
Khi đến nơi, anh dùng hai tay nhấc mấy két bia lên, trong lúc nhấc, anh Hùng có làm động tác đưa két bia lên xuống để cân bằng khi bê vào nhà, thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn từ trong két bia, một mảnh vỏ chai bay trúng vào mắt gây chấn thương nặng.
Ngay lập tức, anh được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), anh Hùng được xác định hỏng một bên mắt và con mắt còn lại bị thương nhẹ. Theo gia đình, anh Hùng phải phẫu thuật mắt.
Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết, có nhiều khả năng là do những chai bia này để ngoài nắng nhiều giờ liền, nên khi anh Hùng lắc mạnh bia tăng độ ga và phát nổ.
(Theo Khám phá)
