Một quân nhân Mỹ đã trở thành bệnh nhân cấy ghép mặt thứ ba tại Mỹ với khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn trong một lần dũng cảm cứu người bị tai nạn.

(Hunter trước và sau khi khuôn mặt bị biến dạng)
Mitch Hunter (29 tuổi, bang Indiana, Mỹ) đã bị dòng điện 10.000 volt làm cho khuôn mặt biến dạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2001.
Khi đó, anh đang đi xe cùng hai người bạn, bỗng nhiên chiếc xe bị mất phương hướng và đâm vào một cột điện bên đường khiến dây điện bị đứt làm đôi. Cô bạn điều khiển chiếc xe không may vấp phải dây điện cao áp khi cố gắng chạy ra ngoài. Hunter thấy vậy bèn chạy tới gỡ dây điện ra và cũng lập tức bị điện giật trong 5 phút. Dòng điện cao áp đi qua chân Hunter, truyền lên tay trái và mặt.
Hunter nhớ lại trên đường được đưa tới bệnh viện cấp cứu, tim của anh đã ngừng đập 2 lần. Chính các bác sỹ đã cướp anh từ tay tử thần trở về với cuộc sống.
Dòng điện đã lấy đi của anh một bên chân và ngón tay, ngoài ra anh còn phải trải qua 57 lần phẫu thuật mặt.
Khi biết tin các bác sỹ ở Boston đồng ý tiến hành phẫu thuật cấy ghép mặt cho mình, Hunter đã rất phấn khởi. “Tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng vẫn hy vọng có thể thực hiện được bước quan trọng này, như thế mọi người sẽ không nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ nữa”.
Mặc dù khuôn mặt bị biến dạng nhưng Hunter vẫn kiếm được một công việc ổn định và có con.
Hunter cho biết, cảm giác hối tiếc nhất của anh là khi anh có cơ hội phẫu thuật cũng chính là lúc có một người qua đời để hiến mặt cho anh.
Được biết, ca ghép mặt đầu tiên thực hiện vào năm 2005 tại Pháp, tới nay trên thế giới đã có tổng cộng 11 ca.
Sầm Hoa (Theo Sohu)