Chàng trai gốc quê lúa Thái Bình

Chàng “hai lúa” dát vàng cho “dế”

Chiếc điện thoại mỏng đầu tiên của Nokia 6300 đã được “nghệ nhân” trẻ Trần Văn Đỉnh kỳ công bọc gỗ, dát vàng và đính đá quý.

Chàng trai gốc quê lúa Thái Bình, sinh ra trong một gia đình thợ mộc, trong lúc hứng khởi cho biết, anh sắp hoàn thành bộ sưu tập 10 chiếc điện thoại dát vàng, đính đá quý, mỗi “con” được chào giá 1.000 USD.

“Hai lúa” chế hàng độc

Đầu năm 2006, tôi gặp Đỉnh tại cuộc hội ngộ của những tay chơi xe vespa TP HCM. Ngày ấy, Đỉnh đã giới thiệu một con vespa rất "độc", vỏ xe được Đỉnh kỳ công bọc một lớp vỏ dừa. Chiếc vespa này theo những tay chơi vespa là "hàng độc" của Việt Nam. Đỉnh đã phải mất ba tháng và hàng chục triệu để làm con xe độc đáo này. Từ tay lái, vỏ xe, bửng, yếm đều được che phủ bằng một lớp vỏ dừa, thứ vỏ dừa chỉ có thể lựa được ở tận Bến Tre.

Một năm sau, tôi có việc gặp lại Đỉnh và thật bất ngờ khi biết chàng “Hai Lúa” này đang miệt mài “may áo” cho điện thoại di động, với tham vọng đầu tư để tạo ra một dòng sản phẩm vỏ điện thoại di động mang thương hiệu “rubyND”. Sau ba tháng nghiên cứu mày mò, Đỉnh đã hoàn thành con “dế” bọc gỗ đầu tiên. Đỉnh cho biết, anh nảy ra ý tưởng đóng hộp cho “dế” từ một quảng cáo rất “style” của một hãng điện thoại nước ngoài. Đỉnh đã nghĩ, sao không làm một bộ “cánh” độc cho “dế”. Mày mò khắp các show điện thoại, ngắm nghía tất cả các mẫu “dế” từ đời cũ rích đến đời mới nhất để rồi quyết định chọn “con” 6300 của Nokia. Theo Đỉnh, đây là mẫu điện thoại phù hợp với bản vẽ trong đầu mình. Ngay khi có sự chọn lựa này, Đỉnh đã bỏ ra hơn 40 triệu để rinh về 10 chiếc 6300.

Về xưởng, việc đầu tiên của Đỉnh là lột vỏ của 10 chiếc máy này, xem cấu tạo và sự liên hệ giữa hệ thống máy với vỏ. Đỉnh đo chi tiết máy, vỏ, bàn phím… rồi phác thảo chi tiết trên máy tính. Vấn đề là, làm sao để các phím bấm “nhạy” như 6300 thường, và Đỉnh đã nghĩ ra loại phím gỗ mỏng như tờ giấy. Đây chính là công đoạn cuối để hoàn thành “con dế” mà trong suy nghĩ của Đỉnh sẽ là hoàn hảo. Sau 3 ngày 3 đêm bám xưởng, bộ vỏ đầu tiên đã được làm xong.

Khi đó, Hà Nội cũng đã nghe phong thanh có người làm được áo gỗ cho “dế” nhưng tháo bỏ hết vỏ cũ để thay thế bằng một "bộ áo mới" hoàn toàn bằng gỗ có lẽ Đỉnh là người đầu tiên."Theo Đỉnh, cái khó là làm sao vẫn giữ được kiểu dáng đặc trưng, những đường cong thanh mảnh của từng “chú dế” và công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết. Ví dụ trong quá trình gắn keo, chỉ sơ ý để keo dây lên mặt kính là bỏ cả bộ vỏ. Đỉnh đã bỏ đi hàng trăm bộ vỏ bị lỗ thế".

Ước mơ cho môt thương hiệu

Khi Đỉnh “show” con “dế” đầu tiên cho bạn bè, ai cũng trầm trồ, thán phục bởi chi tiết tinh xảo và những hoa văn lạ mắt trên đó. Thông tin nhanh chóng lan đi trong giới buôn bán điện thoại, nhiều “tay” đã săn lùng Đỉnh và ra giá trên chục triệu cho con “dế” này, nhưng Đỉnh không bán vì muốn giữ làm kỷ niệm. Nhưng rồi, Đỉnh cũng chỉ sở hữu được nó khoảng hơn một tháng.

“Chú dế” rời khỏi tay anh bởi một lý do... lãng nhách. Trộm đột nhập vào nhà và chỉ lấy đi đúng… “con dế” yêu. Tiếc thì tiếc thật, song thay vì cố gắng truy tìm tung tích thủ phạm, Đỉnh quyết tâm xây dựng một dự án mới để làm ra nhiều "dế độc" hơn với tên gọi “RubyND”.

Hiện nay, Đỉnh đã hoàn thiện những con “dế” đầu tiên trong bộ sưu tập “dế độc" mang thương hiệu RubyND. Ngoài bộ vỏ bằng gỗ, bên hông mặt trước của “dế” được Đỉnh cho đính bốn thanh vàng 18k, bên trên gắn những viên đá quý, ngay cả vỏ pin, cũng được thay bằng vỏ gỗ. Đỉnh cũng đã hoàn thành tên miền trang web: RubyND.com. Dự tính, sau khi có nhiều hàng để trưng bày, Đỉnh sẽ đưa tất cả lên trang web và bắt đầu khuếch trương thương hiệu.

Giá khởi điểm của những con RubyND là 1000 USD. Mơ ước của Đỉnh không chỉ là RubyND 6300, anh còn muốn chinh phục cả những mẫu điện thoại khác, kể cả mẫu nắp gập. Đỉnh tâm sự: “Ai không biết thì sẽ coi gỗ, sọ dừa... giống như củi đốt lò. Nhưng nếu biết cách khai thác thì sẽ tìm thấy những giá trị mỹ thuật tuyệt vời của nó”.

Theo e-Chip mobile