Một sinh viên ở Australia đã tổ chức đám cưới ngoài trời với một “cô” chó mà anh vô cùng yêu quý.
Hôn lễ được diễn ra tại công viên

Joseph Guiso đã tổ chức lễ kết hôn với “cô dâu” 4 chân của mình tại công viên Toowoomba's Laurel Bank. Trong tiếng nhạc du dương của buổi lễ Guiso còn dành tặng cho “vợ” mình một cái hôn thắm thiết trước sự chứng kiến của hơn 30 người thân và bạn bè.
Guiso dành tặng nụ hôn thắm thiết cho Honey

Được biết, Guiso quen Honey (tên của "cô dâu") cách đây 5 năm từ khi Honey còn là một con chó con .Cặp đôi đã quyết định kết hôn với nhau khi đi dạo trong công viên vào một buổi chiều đẹp trời. Guiso cho biết, anh đã ngỏ lời cầu hôn và Honey chỉ im lặng có nghĩa là "cô ấy" đồng ý. “Cô dâu” của buổi lễ được khoác lên mình một tấm voan trắng do Guiso chuẩn bị. 4 "cô bạn" của Honey cũng tham dự buổi lễ kết hôn này.
Honey tỏ ra rất ngoan ngoãn trong buổi lễ


“Em là người bạn tốt nhất của anh, em làm cho cuộc sống của anh tốt lên từng ngày”-Guiso đã nói vậy trong khi đọc lời tuyên thệ. Tuy nhiên Guiso cũng cho biết anh tuyệt đối không quan hệ với “vợ” mới cưới.
Hơn 30 người thân và bạn bè của "cô dâu", chủ rể tới dự lễ cưới

Guiso năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên theo học ngành giáo dục và một tín đồ Công giáo.

  • Sầm Hoa (Theo Chinanews)