Giữa đường thấy sự bất bình, một chàng thanh niên ở Anh đã dùng
cảm dùng tay không giành súng với bọn cướp.

Cách đây vài ngày, trên đường High Street (Anh) đã xảy ra một màn rượt đuổi không kém phần ly kỳ như trên phim hành động.
Hai tên cướp đã nổ súng bắn bị thương Chris Hopper, nhân viên của cửa hàng trang sức Harvey Daly tại trung tâm thành phố Peterborough (quận Cambridge, Anh). Sau đó chúng vơ lấy một sợi dây chuyền và và bỏ chạy trong lúc mọi người đang nhốn nháo.
Trong khi cố gắng chạy đuổi theo hai tên cướp, Hopper đã gặp một chàng trai qua đường chừng 20 tuổi. Người này đã không quản tới sự an nguy của tính mạng mà vội vàng giúp anh đuổi theo. Thấy có người cản trở mình, một trong hai tên cướp đã rút súng và giơ thẳng vào mặt chàng thanh niên. Thế nhưng, chàng trai này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn xông lên giật lấy súng từ tay tên cướp. Mất vũ khí, chúng đã nhanh chóng chuồn thẳng.
Vài phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và dùng trực thăng để đuổi theo hai tên cướp. Tuy nhiên, bọn chúng đã chạy thoát khi đi qua nhà thờ Peterborough.
Người phụ trách truy lùng hai tên cướp, cảnh sát Karryann Beeby, đã ca ngợi sự dũng cảm của chàng thanh niên: “Đây là một hành động cực kỳ dũng cảm và anh ấy đã giữ một đầu mối hết sức quan trọng để điều tra”. Một cảnh sát khác cũng cho biết khẩu súng mà tên cướp sử dụng là súng thật.
Hiện cảnh sát đang nghiên cứu kỹ băng ghi hình để có thể nhận diện được bọn cướp trong lúc cướp tiệm trang sức.
Sầm Hoa (Theo Daily Mail/ Chinanews)