- Trải qua hành trình dài 20.000 km, 150 ngày qua 23 quốc gia, chàng trai Trần Đặng Đăng Khoa (SN 1987, quê Tiền Giang) đã cán đích đất nước Pháp xinh đẹp vào hôm 28/10.

Video: Đăng Khoa cắm trại trong hành trình du lịch
{keywords}
Xuất phát từ Việt Nam, chàng trai Tiền Giang vừa cán đích Paris sau 150 ngày rong ruổi bằng xe máy, qua 23 quốc gia.
{keywords}
Đăng Khoa cho hay, mỗi một vùng đất anh ghé qua đều cho anh thêm những trải nghiệm mới.
{keywords}
Qua những cung đường, anh lại gặp những trải nghiệm chưa từng có trong đời. Có lúc anh sợ hãi và chán nản, có lúc lại hạnh phúc đến tột cùng tuy nhiên điều anh hài lòng nhất đó là không bị bất kì tai nạn, va chạm nào.
{keywords}
Hành trình đến Paris của Đăng Khoa bắt đầu từ đất nước Việt Nam.
{keywords}
Anh chia sẻ, những khung cảnh bình dị, nên thơ ở nước Việt  luôn khiến anh nao lòng.
{keywords}
Đất nước Hy Lạp - một trong những điểm đặt chân của chuyến hành trình mà anh Đăng Khoa đã tới. Trong ảnh là cảnh đi đường xuyên qua những cánh đồng ở Hy Lạp.
{keywords}
Hình ảnh nhà thờ Hồi giáo ở đất nước Azerbaijan.
{keywords}
Thủ đô Baku (Azerbaijan) về đêm, phía xa là tòa nhà hình ngọn đuốc như trong quốc kỳ Azerbaijan. Tòa nhà cũng có thể xem là biểu tượng của đất nước này.
{keywords}
 Trải nghiệm thú vị trên những con đường giữa những cánh đồng ở đất nước Bulgaria.
{keywords}
Chạy xe trên những cung đường quanh co, đồi núi trùng điệp ở đất nước Georgia.
{keywords}
Tu viện bên hồ - một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở Thị trấn Kazbegi (Georgia).
{keywords}
Đến Iran trải nghiệm gió và nắng. Anh Khoa cho biết, khí nóng đã bào mòn những viên đá nơi đây thành những hình dạng rất độc đáo.
{keywords}
Những ngôi nhà cổ đầy màu sắc sặc sỡ ở Iran - nơi anh Đăng Khoa đặt chân đến.
{keywords}
 Những đứa trẻ cười nói vui vẻ trong những ngày nắng đổ lửa ở đất nước Ấn Độ.
{keywords}
Đến nới đây, anh Đăng Khoa đã có trải nghiệm 10 ngày lang thang từ cửa khẩu Sonauli giữa Ấn Độ và Nepal.
{keywords}
Một khung cảnh dễ gặp tại đất nước Nepal.
{keywords}
Ấn tượng của Đăng Khoa khi tiếp xúc với những người dân nơi đây là họ rất thân thiện, dễ gần.
{keywords}
Đăng Khoa trên đất Ý.

{keywords}

Cung đường ấn tượng ở Tuscany, Ý.

{keywords}
Trên dãy Alps ở Thụy Sỹ.
{keywords}
Một trong những của hàng bán bóng ở Bỉ.
{keywords}
Đến nước Đức, Đăng Khoa cho biết  không có núi đồi nhiều nên cảnh cũng khá đơn điệu và buồn tẻ, bù lại tâm hồn bạn sẽ thư thái hơn khi chạy xe, không bị "ngất" khi thấy cảnh đẹp thay đổi liên tục.
{keywords}
"Ở Đức, nhiều nơi cây cũng bắt đầu trụi lá. Chạy xe giữa những hàng cây, bạn cảm nhận rõ nhất sự vận động của thời gian và dòng chảy của bốn mùa đang trôi qua trước mặt", Đăng Khoa viết.
{keywords}
Khung cảnh thơ mộng tại Thụy Sỹ.

{keywords}

Cảnh sắc lãng mạn ở Luxembourg.


{keywords}
Cảnh bến tàu ở Santorini.

{keywords}

Sau Paris, Khoa dự định đi Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ, có thể cả Bắc Mỹ, rồi sang Úc, sau đó về Đông Nam Á và về Việt Nam trong 365 ngày nữa. Hành trình của anh chàng Tiền Giang đang thu hút nhiều sự chú ý và truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ.

{keywords}
Sơ kết chặng đường Khoa đã đi qua.

Trả lời VTV24 xung quanh những hoài nghi về việc xin visa các nước cũng như những căn cứ để chứng thực mình đã đi qua hơn 23 quốc gia, với 20 nghìn km, Đăng Khoa cho biết:

"Từ 1/6, mình  đi đến đâu đều chụp ảnh và đăng hình đến đó nên những bạn nào theo dõi mình trên Facebook từ đầu sẽ biết. Ngoài ra giấy tờ của mình cũng đầy đủ, nếu cần mình có thể chứng minh. Về chuyện mang theo xe máy, cơ bản hầu hết ở các nước, xe máy có thể nhập cảnh cùng người với visa du lịch. Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như Thái Lan, Mianma thì họ hạn chế xe máy và có những quy định riêng. Vì vậy, mình cần sự trợ giúp từ công ty du lịch. Vấn đề nhập cảnh định cư hay công tác thời gian dài thì mang xe vào mới khó, chứ mình có visa du lịch thì mình cứ mang xe vào thôi".

Đăng Khoa cũng chia sẻ, trong hành trình, anh gặp phải trục trặc visa ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Khi đó, mình có e-visa  tức visa điện tử nhưng nước họ không cho nhập cảnh đồng bộ nên mình phải đi thẳng qua Bungari. Ngoài ra cũng có những trục trặc khác như hỏng xe. Tuy nhiên mình không gặp tai nạn hay biến cố nào lớn".

Trước đó, Đăng Khoa cũng bỏ ra 2 năm để chuẩn bị về mặt giấy tờ, 2 tháng để chạy đua thủ tục cho kịp hành trình.


Cây cầu tình yêu 125 năm tuổi gây thương nhớ nhất ở Sài Gòn

Cây cầu tình yêu 125 năm tuổi gây thương nhớ nhất ở Sài Gòn

Nối quận 4 với quận 1 (TP.HCM) ngang qua kênh Tàu Hủ - Bến Nghé có rất nhiều cầu, nhưng chỉ có cầu Khánh Hội và cầu Mống là 2 cây cầu xưa nhất.

Ông chủ homestay bối rối khi khách Tây gọi khăn tắm

Ông chủ homestay bối rối khi khách Tây gọi khăn tắm

Anh Guyện chia sẻ: "Chúng tôi quanh năm chỉ sống với núi, với rừng không được học hành gì nhiều, ngoại ngữ càng không biết. Có hôm khách hỏi khăn tắm thì tôi lại mang dầu gội đầu ra… ".

Bên trong biệt thự kiểu Pháp bị bỏ hoang hơn 40 năm ở Đồng Nai

Bên trong biệt thự kiểu Pháp bị bỏ hoang hơn 40 năm ở Đồng Nai

Toàn bộ ngôi nhà to lớn chỉ còn hình dạng kiến trúc cơ bản. Cửa chính ra vào, quầy tiếp tân đã bị hư nát. Nhiều mảng tường trong nhà đã bong tróc trơ ra những hàng gạch.

Mùa thu tại hòn đảo trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

Mùa thu tại hòn đảo trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

Đến Hàn Quốc mùa thu, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm đảo Nami, nơi được chọn làm bối cảnh quay phim "Bản tình ca mùa đông" huyền thoại.

Ảnh và clip: FBNV

Thanh Hải