Lên mạng tìm người yêu hay tuyển bạn gái đi chơi đều là những chuyện đã quá quen thuộc nhưng đăng quảng cáo tìm bạn đời tại chợ rau quả thì quả là điều hiểm thấy. Đó chính là điều khiến anh chàng bán rau trở nên đặc biệt và được mọi người biết tới.

(Anh Đồng vẫn miệt mài bán rau và hy vọng sẽ tìm được người bạn đời vừa ý)

Anh chàng bán rau ở chợ rau Đông Viên, thành phố Kim Đàn (Giang Tô, Trung Quốc) có thân hình nhỏ nhắn và gương mặt điển trai. Anh cho biết mình họ Đồng, năm nay 31 tuổi, là người ở Túc Châu, An Huy (Trung Quốc). Anh Đồng đã tới bán rau tại thành phố Kim Đàn được hơn hai năm. Mọi người đi chợ không chỉ bị thu hút bởi chiếc xe ba bánh chất đầy rau của anh mà còn tò mò bởi tờ quảng cáo tìm bạn đời dán gần đó.

Trên tấm bìa cát-tông có ghi “Tôi cần tìm bạn đời quanh năm, tất cả các bạn nữ từ 18 tới 35 tuổi đều có thể tới ứng tuyển. Yêu cầu: khỏe mạnh, không giới hạn khu vực, chịu thương chịu khó. Ngoại hình ưa nhìn, tính tình hòa nhã. Xin vui lòng liên hệ với Anh chàng bán rau, số điện thoại: 1368528…” Anh Đồng cho hay, địa điểm bán rau của anh không cố định, mỗi ngày anh đều mang theo tấm biển cát-tông này tới đặt ở chợ rau.

Mặc dù đăng quảng cáo tìm bạn đời được hai hôm nhưng anh Đồng chỉ nhận được vài ba cú điện thoại làm quen của các cô gái trẻ. “Hôm qua có một cô gái đã hỏi địa chỉ QQ của tôi và nói rằng muốn nói chuyện với tôi để hai bên hiểu rõ về nhau hơn. Còn những người khác đều không thấy liên lạc” –Anh Đồng buồn bã nói. “Tôi biết sớm sẽ có kết cục như vậy nên tôi mới để là “tìm bạn đời quanh năm”, tuy nhiên có người có lẽ đã không hiểu ý tôi nên nghĩ tôi là một kẻ tinh ranh. Thế nhưng chỉ có tôi biết rằng đến một người phù hợp tôi cũng không tìm thấy”.

Anh chàng bán rau nghĩ rằng vì anh cao chưa tới 1,70 m nên đó chính là điểm khó khăn nhất khi tìm vợ. Theo anh thì con gái bây giờ rất xem trọng chiều cao của con trai, những người thấp như anh sẽ không được coi trọng vì anh biết rằng họ chỉ thích những người đàn ông cao trên 1,75 m.

Được biết, năm 2005, anh Đồng cũng đã từng có một mối tình đẹp tuy nhiên tình yêu của hai người chưa được một năm thì tan vỡ, từ đó tới nay anh vẫn chưa yêu thêm bất kỳ người nào.
“Gia đình cũng đã giới thiệu cho tôi một vài cô nhưng không có ai hợp với tôi, tôi nghĩ mình còn trẻ nên không lo chuyên kết hôn. Không ngờ rằng, sau mấy năm trở về nhà nhìn những người ít tuổi hơn tôi đều đã có vợ con. Gia đình cũng luôn thúc ép tôi và bắt tôi phải lấy được vợ. Nghĩ tới những lần giới thiệu không thành, tôi thiết nghĩ chi bằng tự mình tìm. Thế là tôi lên đường…Cách làm này vừa khiến tôi tự tìm được bạn đời lại vừa khiến tôi được chú ý”. Anh Đồng say sưa kể.

Với tiêu chuẩn chọn bạn đời không cao lắm, anh Đồng vẫn vừa chăm chỉ bán rau vừa hy vọng sẽ tìm được một cô gái đồng cảm sau khi đọc được câu chuyện của mình.
Sầm Hoa (Theo dsqq.cn)