Nhằm giúp các em học sinh nghèo trên bước đường đến với kiến thức, Parkson Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng “Chăm sóc giáo dục - Parkson Educare” vào ngày Quốc tế thiếu nhi tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4.

Trước đó, lễ trao học bổng đã diễn ra ngày 23/5 tại Hải Phòng và 26/5/2011 tại Hà Nội.

Học để thoát nghèo

Em Lê Ngọc Kim Khánh, lớp 2/9 trường Hưng Việt, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Mẹ em là giáo viên trường mầm non với đồng lương ít ỏi chỉ đủ để lo cho cả nhà với cuộc sống chật vật. Những tưởng Khánh sẽ được lớn lên trong sự bảo bọc, yêu thương của ba mẹ, nhưng cả ước mơ giản dị ấy cũng không thành, vì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất mẹ khi em còn rất nhỏ. Ba em vì đau buồn mà sinh bệnh trầm trọng, hai căn bệnh thấp khớp và tiểu đường từ trước đó ngày càng trở nặng thêm. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng Khánh vẫn cố gắng học thật giỏi vì em biết chỉ có học mới thoát được nghèo, mới có thể chữa bệnh cho ba.


Em Nguyễn Quốc Tiến, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội có một cơ thể không toàn vẹn như các bạn khác, em bị khiếm thị từ nhỏ. Đã vậy, cuộc đời cũng không cho em có 1 gia đình hoàn hảo, người mẹ thân yêu của em đã mất khi Tiến chỉ mới 3 tuổi đầu. Bố em chỉ là công nhân với số tiền lương ít ỏi. Cuộc sống từ bè của em nương nhờ vào chăm nom của bà ngoại đã già. Nhưng cuộc sống thiếu thốn tình mẹ và khó khăn về vật chất không làm cho em nản chí, Tiến ngày càng cố gắng học thật giỏi để sau này có thể giúp bố, có thể cho bà một cuộc sống sung túc hơn.

Lê Mạnh Tuấn, học sinh lớp 5 trường Vĩnh Niệm, Hải Phòng cũng là một tấm gương vượt khó đáng tuyên dương. Cả gia đình em vẫn phải ở nhà nhà ông bà ngoại. Bố ốm nặng, không có sức lao động. Cuộc sống gia đình nhờ hết vào gánh hàng rau nhỏ nhoi của mẹ. Mỗi ngày, sáng sớm và sau giờ học, Tuấn đều phải phụ giúp thêm với mẹ để kiếm tiền đến trường. Gia đình khó khăn cùng thời gian học bài ít ỏi khiến Tuấn càng cố gắng nhiều hơn và em luôn là học sinh giỏi suốt 5 năm qua.

Chắp cánh ước mơ

Còn rất nhiều các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn khác nhau: có em bị khuyết tật từ bé và gia đình hết sức khó khăn, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiều em còn nhỏ nhưng đã phải vừa học vừa làm kiếm tiền phụ giúp gia đình…

Học bổng Parkson ra đời nhằm góp một phần nhỏ bé giúp đỡ các thiên thần nhỏ có thêm nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục vươn cao mơ ước. Đây là quỹ học bổng trích từ doanh thu và được đóng góp bởi các nhân viên và đối tác của Parkson. Chương trình diễn ra hằng năm bắt đầu từ năm 2008 với hàng ngàn suất học bổng được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.


Ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục đào tạo Tp.Hồ Chí Minh cho biết cho biết “Qua 4 năm tổ chức, hàng ngàn học sinh đã được nhận học bổng này và các em vẫn duy trì được học lực cũng như nghị lực của mình. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành này của Parkson với nền giáo dục sẽ góp phần nâng cao sự nghiệp giáo dục và trồng người và đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam”.

Những hoạt động như chương trình Educare được Parkson thực hiện đã thể hiện rõ cam kết phát triển bền vững cùng thị trường Việt Nam của tập đoàn Parkson tại Việt Nam.

  • Thúy Ngà