Một bé gái 5 tuổi có gương mặt xinh xắn và ngây thơ, nhưng cuộc đời em thì thật là mờ mịt bởi em mắc căn bệnh bẩm sinh, không có hậu môn và bộ phận sinh dục.



Nước mắt lưng tròng, người cha bất hạnh chia sẻ: quê tôi là xã thuần nông nghèo nhưng mọi người trong gia đình chúng tôi đều khoẻ mạnh, chăm chỉ làm ăn. Vợ chồng chúng tôi lấy nhau cũng mong ước có một cuộc sống bình thường, giản dị, chăm chỉ chịu khó như mọi gia đình trong thôn xóm. Khi mang thai đứa con đầu lòng, ai cũng mong mỏi cháu sẽ là đứa bé xinh xắn, ngoan hiền, nhưng không ngờ khi sinh ra, cháu lại mắc căn bệnh phức tạp, khó chữa.

Vợ chồng đều là nông dân nghèo, chúng tôi đã phải rời nhà chuyển xuống xã Bình Trị, huyện Bình Sơn ( nơi có nhà máy lọc dầu Dung Quất ) để kiếm sống bằng nghề bán hàng ăn và rửa xe chủ yếu phục vụ những người lao động trong nhà máy để kiếm sống và hy vọng có tiền chạy chữa cho con.

Tuy vậy, thu nhập cũng không được nhiều, chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, chỉ đảm bảo được cuộc sống hàng ngày cho 3 người.

Từ nhỏ đến nay cháu Thư đã 6 lần phải vào Bệnh viện Nhi đồng tại Tp Hồ Chí Minh làm phẫu thuật. Mỗi lần đi như vậy lại tốn hàng chục triệu đồng, mà cũng chỉ biết vay mượn hoặc bán những gì có giá trị trong nhà để lo cho con.

Các bác sỹ tại bệnh viện nói rằng đây là căn bệnh phức tạp phải có trình độ y học cao mới có thể can thiệp tạo lại hậu môn cũng như bộ phận sinh dục cho em. Nhưng như vậy thì sẽ rất tốn kém, gia đình không lo nổi.
 

Thành thử bé Thư cứ phải chấp nhận  với cái "hậu môn" trên bụng mà chất thải từ cơ thể có thể tuôn ra bất cứ khi nào. Em không thể đi học như các bạn bởi các lớp mẫu giáo không dám nhận em, chăm sóc em rất khó khăn, nhất là chất thải cứ tự nhiên tuôn ra, mùi hôi thối ảnh hưởng đến những học sinh khác. Em chỉ còn biết quanh quẩn trong nhà nhìn những bạn cùng lứa tuổi ríu rít tới trường.

Nói chuyện với chúng tôi, anh Sang cứ nước mắt tuôn trào mỗi khi nhắc đến đứa con thơ ngây tội nghiệp bỏ thì không nỡ mà nuôi thì không biết lo liệu ra sao.

Trong tháng 3 này vợ chồng anh lại cho con vào Tp Hồ Chí Minh (Bệnh viện Nhi đồng 1) để các bác sỹ làm phẫu thuật. Vay mượn bạn bè được chút ít tiền, anh lo lắng không biết có đủ chi trả viện phí cho con.

Để cháu bé có gương mặt xinh xắn có được nụ cười như bao trẻ thơ khác gia đình cháu đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

 

Mọi sự đóng góp và chia sẻ khó khăn với bé Trương Anh Thư 5 tuổi xin gửi về địa chỉ:

 
1. Mẹ của Trương Anh Thư: chị Trần Thị Phương Thảo ở đội 11 thôn Mỹ Long, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

 
2. Hoặc qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ Trương Anh Thư):

 
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội

 
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
-The currency of bank account: 0011002643148
-Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

 
Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ:
Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 - Fax: 04.39744882

 
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM.
Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: banbandoc@vietnamnet.vn