- Nhìn đứa trẻ sinh non nặng 1,6kg đang thoi thóp thở không ai cầm được nước mắt. Vừa chào đời em đã bị não bẩm sinh và suy dinh dưỡng nặng, không còn cơ hội cứu chữa, gia đình đã xin đưa cháu về.

TIN BÀI KHÁC:

Vì không có tiền để đi xe bệnh viện, bác gái cháu buộc phải bỏ thi thể cháu trong túi xách hành lí để bắt xe khách về nhà. Còn mẹ cháu hiện đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa Nghệ An, với căn bênh suy tim, suy thận độ 2, xơ gan trong tình trạng hết sức nguy kịch..

{keywords}

Chị Hon luôn miệng hỏi về con gái mình

Chị là Lò Thị Hon (SN 1973) ở bản Xăng 1, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Khi sinh ra chị đã bị bệnh tim bẩm sinh nhưng vì gia đình quá nghèo không có tiền đi chữa bệnh. Chị lớn lên với những cơn khó thở và lâu lâu lại ngất lên ngất xuống. Trai bản không ai muốn lấy vì sợ phải nuôi một người bệnh trong nhà. Ở vậy cho đến 35 tuổi thì gặp anh Vi Văn Quý (SN 1972).

Anh Quý sinh ra đã bị câm và điếc bẩm sinh, cũng như bao trai bản anh cũng lấy vợ và sinh con, cách đây gần chục năm vợ anh đã bị bắt bán sang Trung Quốc và mất tích luôn từ đó. Còn đứa con trai của anh vừa sinh ra cũng bị mắc bệnh não nên đâm ra ngớ ngẩn, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Hai con người, hai hoàn cảnh đã tìm được tiếng nói chung. Cách đây 5 năm họ về sống với nhau để nương tựa vào nhau khi về già.

Chị Hon yếu nên không làm được gì, chỉ quanh quẩn ở nhà, còn anh Quý làm gần 2 sào ruộng để có cái ăn cho 2 vợ chồng, 1 đứa con trai ngớ ngẩn của anh và 1 mẹ già gần 70 tuổi của chị. Thiếu ăn luôn thường trực trong ngôi nhà đó.

{keywords}

Người chồng câm điếc không xuống được nên cô em chồng chăm sóc chị

Dạo này chị hay ngất nhưng gia đình không có tiền để đưa chị đi bệnh viện, cách đây 5 tháng triệu chứng của chị nặng hơn. Da và mắt vàng đục, khó thở, ngất lâu tỉnh nên anh Quý đã vay mượn hàng xóm đưa chị đi bệnh viện. Khi các bác sỹ khám xong chị mới biết mình có thai 3 tháng, bên cạnh đó chị còn bị thiếu máu, suy thận, gan to, lách to, giảm anbumin máu. Chị quá yếu nên nếu giữ lại đứa bé sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Phần vì thương một phần máu thịt của mình, phần lại không có tiền nên chị quyết tâm giữ lại đứa trẻ. Bệnh tật đầy người, ăn uống lại kham khổ, lại thêm đứa trẻ trong bụng khiến chị không trụ nổi.

Ngày 09 tháng 7, khi đứa trẻ được 35 tuần tuổi thì cũng là lúc chị nhập viện với tình trạng hết sức nguy kịch. Gia đình đưa chị đến bệnh viện huyện Quỳ Châu, ngay lập tức các bác sỹ làm thủ thục chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Vào phòng cấp cứu, các bác sỹ ở khoa sản bệnh viện đa khoa đã quyết định mổ gấp mới mong cứu được mẹ. Còn đứa trẻ thì phần trăm hy vọng sống chỉ được tính trên đầu ngón tay.

Mổ xong chị được đưa xuống khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa, còn đứa trẻ được chuyển sang khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Nhi Nghệ An. Người chị dâu của chị đưa đứa trẻ từ bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An sang bệnh viện Nhi Nghệ An mà trong người không có một đồng để bắt taxi, thấy thế bác sỹ Nguyễn Thị Ngân, người trực tiếp điều trị cho chị đã cho tiền để gia đình đưa cháu đi. Bác tài xế taxi thấy hoàn cảnh quá cuối cùng cũng không lấy tiền. Nhưng mọi sự cố gắng cũng không cứu được cháu nhỏ.

Gặp chị Hon trong khoa hồi sức, nhìn ánh mắt mờ đục, giọng nói thều thào của chị cứ liên tục hỏi: “con gái tôi đâu rồi, có khỏe không cô” làm mọi người xung quanh đó rơi nước mắt.

{keywords}

Không có tiền đi xe bệnh viện, bác gái của cháu phải để thi hài cháu trong túi xách để đi xe khách về nhà

Bác sỹ CKI. Nguyễn Thị Ngân, người trực tiếp điều trị cho chị nói: “Chúng tôi phải mổ gấp để cứu chị, chị yếu quá, lại đang bị suy tim, thiếu máu, suy thận, gan to, lá lách to, giảm anbumin máu, khó thở, phù toàn thân, nguy cơ tử vong rất cao. Hiện trường hợp của chị chúng tôi phối hợp với khoa hồi sức theo dõi rất tích cực, biết chị có hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi và các đồng nghiệp cũng đang kêu gọi mọi người giúp đỡ. Vì để chữa bệnh, chị rất cần thời gian và kinh phí.”

Ra về nhưng hình ảnh người phụ nữ ốm yếu, da vàng đục, mặt sưng phù, giọng nói thều thào luôn miệng hỏi về con gái làm chúng tôi vô cùng day dứt. Rồi đây, khi biết được máu thịt của mình đã không còn trên cõi đời này nữa, lại mang trong mình những căn bệnh hiểm ngèo đó, liệu chị có qua nổi hay không.

Gia đình chị rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người để chị có thể qua được cơn khốn khó này.

Hải Sâm

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Chị là Lò Thị Hon (SN 1973) ở bản Xăng 1, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Lò Thị Hon ở Nghệ An

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn