- 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã bị phỏng hóa chất trong vụ cháy xưởng sơn kinh hoàng xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 21/11.

Thông tin ban đầu cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu vực nhà xưởng của cửa hàng Sơn Đức, chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại sơn, keo, dầu bóng, PU, xăng thơm, acetone... ở số 44 Phan Huy Ích (P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM).

Đám cháy bùng lên quá nhanh táp vào các phuy, thùng hóa chất dễ cháy tạo nên một đám cháy dữ dội.


Cửa hàng Sơn Đức, nơi xảy ra cháy

Ngọn lửa bốc lên khá cao, bám đen cả một mảng tường của căn nhà 3 tầng kế cận. Nhiều hộ dân hoảng loạn vội di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Bên trong cửa hàng, nhân viên đã chôn chân tại chỗ vì sợ hãi. Mãi cho đến khi lực lượng chữa cháy có mặt, nhóm nhân viên này mới hoàn hồn tiếp tục thu dọn hàng hóa ra ngoài.

Những sản phẩm của cửa hàng đều có tính dễ cháy cao

15 xe chữa cháy của các quận Tân Phú, Gò Vấp và 11 với gần 100 cán bộ chiến sĩ đã rất vất vả vật lộn với lửa và khói trong hơn 30 phút mới không chế và ngăn lây lan.

Phải đến 8h ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận, nhà xưởng rộng 100m2 với nhiều thùng phuy hóa chất, nhiều thành phẩm cùng máy móc sản xuất bị chôn vùi dưới mái tôn bị sập.


Tích cực dập những đóm lửa cuối cùng

Toàn bộ mái nhà xưởng bị sập

Sau khi chữa cháy, nhiều chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát PCCC Tân Phú bị dính sơn và hóa chất. Một số chiến sĩ tiếp xúc trực tiếp với hóa chất đã bị bỏng.

Nhiều thùng nước lạnh được mang đến để ngâm chân tay nhằm giảm độ nóng nhưng cũng không giúp các chiến sĩ chữa cháy cải thiện được.


Acetone ngấm vào người gây bỏng

Nhúng chân vào chậu nước vẫn không hết nóng

Có 3 người bị nặng được chuyển đến phòng khám đa khoa Tân Bình để cấp cứu.

Không có thiệt hại nào về người. Do ngọn lửa bốc lên quá cao và tỏa nhiệt rộng nên các bức tường của các hộ liền kề bị nứt nẻ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy đồng thời làm rõ xưởng chế biến các loại hóa chất ngành sơn này có giấy phép hay không.

Trần Chánh Nghĩa