
Thời điểm trên, nhiều người dân sống tại tổ 33A
phường Hòa Minh tá hỏa khi nhìn thấy đám khói khói đen bốc lên từ xưởng xốp của
ông Nguyễn Công Cẩn (47 tuổi) đóng tại lô số 1, phân khu D, đường Nguyễn Đỗ
Cung. Lửa mỗi lúc một lớn tạo thành một cột khói cao hàng chục mét, đồng thời
cháy lan sang nhà bà Nguyễn Thị Nghỉ (hiện ở Mỹ, đang cho một người cháu ở) ngay
bên cạnh.
![]() Hiện trường vụ cháy ![]() |
| Một bình gas may mắn không phát nổ |
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập đám cháy.
Hàng trăm người dân đã tụ tập để theo dõi sự việc. Sau gần nửa giờ, đám cháy đã được khống chế.
![]() |
| Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 7 xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dập đám cháy. |
Tại hiện trường, xưởng xốp rộng khoảng 200m2 hoàn toàn bị thiêu rụi, toàn bộ mái tôn bị cháy và tan chảy. Ngôi nhà bên cạnh bị hư hại nặng.
Được biết, xưởng xốp này trước đây là một gara
sửa chữa ô tô. Nửa tháng nay ông Cẩn thuê lại mặt bằng của chủ đất Phan Trọng
Phi để sản xuất xốp.
![]() |
| Hàng trăm người dân đến theo dõi sự việc |
Tại thời điểm xảy ra đám cháy, có 4 công nhân đang làm việc nhưng tất cả đã nhanh chóng bỏ chảy nên không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Phan Chung



