- Lúc 19h30 ngày 18/12, nhiều thực khách trong một quán nhậu trên đường Phạm Thế Hiển (P.3, Q.8, TP.HCM) đã tháo chạy trong hoảng loạn khi phát hiện cột khói từ phía sau bốc lên mù mịt. . .

TIN BÀI KHÁC:
 
Cột khói tiếp tục bốc cao mang theo mùi khét. Sau khi hoàn hồn, nhiều người kiểm tra lại, khói phát xuất từ căn nhà số 304/65 có chung vách hậu với quán nhậu.

Trong khi đó, bên trong hẻm 304, quang cảnh hết sức hỗn loạn. Nhiều nhà chuẩn bị di tản tài sản.

Người dân sống chung quanh đã dùng nhiều cách để tiếp cận với đám cháy nhưng cửa nhà khóa chặt. Mọi nỗ lực cứu chữa của bà con trở nên vô hiệu.

Người dân tụ tập trước căn nhà bị cháy sau khi lửa được dập tắt
 

Được biết căn nhà trên là một cơ sở gia công xe đạp. Trước khi xảy ra cháy, cả nhà đi dự tiệc cưới nên đã khóa chặt hai lớp cửa khiến không ai có thể mở được.

Lực lượng chữa cháy phải chuyền ống từ xa

 
Lực lượng PCCC quận 8 phối hợp với quận 1 đã điều động 9 xe chữa cháy đến hiện trường.

Tuy nhiên do hẻm quá hẹp nên không thể tiếp cận được phải chuyền vòi hàng trăm mét mới đến được đám cháy.

Sau khi phá được hai lớp cửa, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng dập tắt được ngọn lửa. Nhiều lốp xe đạp và phụ tùng để ở phía sau căn nhà bị cháy rụi.

Được biết khu vực này đa số nhà cấp 4 san sát nhau. Nếu không kịp thời dập tắt chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra.

Trần Chánh Nghĩa