Bài thơ CHẢY QUA ĐỜI TÔI in trong tập thơ thứ 3 và đã được nhạc sĩ Trần Duy Đức (Mỹ) phổ nhạc, như một nén hương lòng tưởng nhớ mẹ của anh.

{keywords}
Lê Viết Hòa và nhạc sỹ Vũ Thành An

Chảy qua đời tôi
Sông mẹ hiền hòa
Một dòng vời vợi
Thắm tình bao la

Chảy qua đời tôi
Phù sa sữa mẹ
Lời ru lồng lộng
Ngọt ngào trên môi

Một chiều mây bay
Tôi về sông mẹ
Mây trời gió lộng
Mẹ còn nơi đây...

Chảy qua đời tôi
Sông mẹ nhọc nhằn
Đôi bờ gánh nặng
Từng đêm trở trăn

Chảy qua đời tôi
Thương nhớ nguồn cội
Tôi đi trăm ngã
Sông mẹ một đời

{keywords}

Một chiều mây bay
Tôi về sông mẹ
Mây trời gió lộng
Mẹ còn nơi đây

Mây trời gió lộng
Tình Mẹ mênh mông...

Ngày 26/12/2018
Lê Viết Hòa (Lê Vân)