Như thông lệ, khách du lịch lại đổ ra nước ngoài trong dịp tết âm lịch
khiến vé máy bay rất “căng”. Trong nước, tour biển đảo vẫn “nóng” nhất.
Như thông lệ, khách du lịch lại đổ ra nước ngoài trong dịp tết âm lịch khiến vé máy bay rất “căng”. Trong nước, tour biển đảo vẫn “nóng” nhất song nếu khách hỏi thông tin ở nhiều công ty lữ hành vẫn đặt được chỗ, kể cả ra Phú Quốc bằng máy bay.
Giám đốc công ty du lịch Thanh niên xung phong Nguyễn Tuấn Quyền nhận xét, nhìn chung khách TP.HCM đặt tour khá sớm song số lượng và tốc độ bán không tăng đột biến như năm ngoái. Một số nhà tour lớn cũng không đặt mục tiêu tăng trưởng quá cao, chừng nào bán hết chỗ đã “ôm” mới dám đặt bổ sung bởi khác với năm ngoái, lữ hành còn rải ra bán ngay “tăng hai” vào rằm tháng giêng.
Lượng khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng mạnh dịp cuối năm 2010,
so với cùng kỳ năm 2009. Ảnh: Lê Quang Nhật
Tinh tế và trải nghiệm hơn
Fiditour đang tung ra 35 chương trình Vui xuân quê Việt phục vụ khách TP.HCM và bà con Việt kiều về ăn tết cổ truyền. Đến ngày 4.1, tour đoàn đi Phú Quốc bằng máy bay khởi hành ngày 30 và mùng 1 vẫn nhận khá nhiều chỗ. Trưởng phòng nội địa Nguyễn Ngọc An khá ngạc nhiên khi thấy hai chương trình Con đường di sản miền Trung và miền Bắc bán xong rất sớm, có thể vì số chỗ đặt trước không nhiều, giá tour tăng không đáng kể so với tháng 1. Fiditour đang cố gắng đặt thêm vé của Jetstar và Mekong Air.
Ông Nguyễn Tuấn Quyền xác nhận bốn đoàn ra Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long bằng hàng không vẫn nhận khách; còn tour đường bộ đi Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt chỉ còn 3 – 7 chỗ nhưng chưa dám đặt thêm phòng. Mặc dù đây là ba sản phẩm đường bộ đông khách nhất, ông Nguyễn Ngọc An phàn nàn nhà xe tăng giá quá mạnh. Riêng tuyến Phan Thiết, Vũng Tàu phải chịu giá cước tăng 40 – 50% so với tháng 1 do thành phố thiếu ôtô du lịch trong dịp cao điểm.
Đáng chú ý, một số lữ hành ngày càng chú trọng xây dựng chương trình tinh tế hơn hòng đem lại cho khách nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới. Phó giám đốc trung tâm lữ hành quốc tế Hà Nội, ông Nguyễn Công Hoan, giới thiệu như tour Sa Pa, khách sẽ thăm xưởng sản xuất thuốc tắm lá của đồng bào Dao, cơ sở nuôi cá hồi rồi “thưởng thức” luôn hai đặc sản này; ăn một bữa heo Mán gác bếp, gà Mông, rượu San Lùng... nổi tiếng của địa phương. Do các tour nội địa sử dụng hàng không đã khoá sổ, Redtour quyết định tung sớm hai sản phẩm đường bộ mới khởi hành mùng 3 từ Hà Nội đi cao nguyên đá Hà Giang, vòng cung Mộc Châu – Điện Biên – Lai Châu – Sa Pa 4 – 5 ngày, phục vụ khách trẻ miền Bắc, TP.HCM và Việt kiều. Đây là hai cung đường du lịch có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp và nhiều lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc vào đầu xuân…
“Chúng tôi rất muốn cho khách trải nghiệm một đêm tại bản du lịch cộng đồng ở Sa Pa, với giường nệm khá sạch sẽ, tiếc rằng người TP.HCM vẫn còn e ngại”, ông An nói.
Du xuân là xuất ngoại
Theo đánh giá của ông Nguyễn Minh Mẫn, trưởng phòng truyền thông công ty Vietravel, trong dịp tết âm lịch, khách TP.HCM đa phần quan tâm tới chùm tour “Du xuân, xuất ngoại”, đặc biệt là những điểm đến gần Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali (Indonesia), Hong Kong – Macao, Trung Quốc lục địa. Bà Phạm Phương Anh, trưởng phòng nước ngoài – công ty du lịch Việt, giới thiệu dù mức giá tăng bình quân 15 – 20%, lượng khách vẫn khá tốt. Với ngày khởi hành từ 30 tháng chạp đến mùng 5 tết, nhiều tour vẫn nhận khách song số chỗ còn lại không nhiều. Riêng hai chương trình Thái Lan, Singapore – Malaysia 6 – 7 ngày bán chạy nhất nhờ phù hợp khả năng chi trả của khách.
Phó giám đốc Vietran Tour Nguyễn Thị Huyền cũng cho biết bất chấp giá tăng thêm 50 – 130 USD trong mùa cao điểm, phần lớn khách Hà Nội hỏi thông tin tour đi nước ngoài. Trong đó, tăng giá cao nhất là tour Hong Kong vì phải “giành giật” phòng khách sạn 3 – 4 sao với khách du lịch Trung Quốc, châu Âu đổ sang rất đông và giá vé máy bay cũng tăng mạnh. Khác với các năm trước, Vietran Tour cho một số đoàn khởi hành rất sớm, từ 27 – 28 tết vì “ngoài số khách đi tour xa 6 – 8 ngày, ngày càng nhiều nhóm gia đình không còn câu nệ bắt buộc phải đón Giao thừa, ăn bữa cơm tất niên ở nhà”!
Mặc dù nhận định tại miền Trung chưa hình thành “phong tục” đi du lịch trong tết truyền thống, giám đốc công ty lữ hành Vitours (Đà Nẵng) Cao Trí Dũng vui mừng thông báo đã khoá sổ chùm tour đi nước ngoài bằng máy bay. Do vậy Vitours đang đẩy mạnh bán một số chương trình đường bộ với mức giá hấp dẫn: Lào 100 – 120 USD/khách, Lào – đông bắc Thái Lan 150 USD (nối thêm với Bangkok – Pattaya giá 220 USD)… Ông Dũng giải thích: “Chúng tôi hướng khách tới một số nước không ăn tết âm lịch giống Việt Nam để tránh bị tăng giá dịch vụ. Đồng thời chấp nhận giảm lợi nhuận để kích thích nhu cầu du lịch”!