article-2178158-14311F48000005DC-466_634x422.jpg
Phil Inkly bên ngoài ngôi nhà di động tại ngoại ô nước Anh. Ảnh: DailyMail

>> 8 chứng bệnh mới liên quan tới công nghệ

Inkly bị dị ứng quá mức với mọi thứ liên quan tới công nghệ: Wi-Fi, điện thoại không dây hay di động, lò vi sóng, máy tính, tivi hay thậm chí một cục pin nhỏ bé, chúng cũng khiến anh phải chảy máu mũi, đau đầu, mất ngủ hay hoa mắt chóng mặt. Chính những triệu chứng này buộc anh phải chạy trốn vào trong rừng, tránh xa công nghệ hết mức có thể.

Theo Daily Mail, cho đến nay không bác sĩ nào chẩn đoán được tình trạng của Inkly. Thay vào đó, anh tự chẩn đoán mình bị “siêu nhạy cảm điện từ”.

Anh hiện sống trong căn nhà lưu động ngoại ô nước Anh và cuộc sống hoàn toàn bị phá hủy. Không bạn, không người yêu, và anh không biết bệnh của mình còn có thể tệ tới mức nào. Ngoài ra, vì luôn bị bệnh và chỉ ở khu vực xa dân cư, ít điện từ, túi tiền của Inkly cũng ngày càng eo hẹp.

Trao đổi với Daily Mail, Inkly chia sẻ đã đam mê công nghệ từ hồi bé, trước đây từng làm kĩ sư âm thanh và dạy kĩ thuật làm nhạc. Anh cũng hay sửa chữa máy tính cho gia đình và bạn bè. Tất cả đều ổn cho tới khi mọi thứ trở thành “không dây”. Inkly cảm thấy không ổn khi ở gần máy tính hay điện thoại và buộc phải chuyển sang vùng hoang vu hơn để kiểm soát triệu chứng của mình.

Ngay cả khi chuyển vào rừng, anh vẫn cảm nhận cơn đau rõ rệt vì một văn phòng dùng điện thoại gần đó. Inkly phải mua điện thoại khác cho họ, loại sẽ tắt phát xạ khi chúng không được sử dụng.

Inkly không trốn chạy bác sĩ, song vấn đề là họ không thể dùng công nghệ hiện đại để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Bác sĩ lo ngại Inkly có khối u trong đầu hoặc chảy máu não và khuyên nên quét não, song việc này sẽ khiến anh đau không chịu nổi.

Inkly không phải người duy nhất bị ảnh hưởng trầm trọng từ công nghệ. Trước anh cũng có 2 phụ nữ người Pháp – Anne Cautain và Bernadette Touloumond – phải sống trong hang động cũng với nguyên nhân tương tự.

Tuy nhiên, “bệnh nhân” nổi tiếng nhất chính là Tiến sĩ Gro Harlem Bruntland – cựu Thủ tướng Na-uy. Bà cố gắng chữa trị từ năm 2002 song không thành công. Một số người như Thống đốc Florida Charles Crist năm 2009 đã tuyên bố tháng Năm là tháng Nhận thức nhạy cảm điện từ..

Dù vậy, Tổ chức Y tế thế giới lại tin rằng những triệu chứng kể trên không phản ánh vấn đề y học cụ thể. Thật đáng buồn là y học dường như chưa hành động gì nhiều để khám phá các triệu chứng như của Inkly và giúp xác định căn nguyên của vấn đề. Trong lúc này, có lẽ Inkly sẽ phải tiếp tục cuộc sống “người rừng” chưa đến hồi kết của mình.

Theo Cnet