- Chị đau đớn nghĩ đến câu thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương khi đi tuần trăng mật với chồng và hốt hoảng nhận ra, trong máy điện thoại của chồng tràn ngập tin nhắn yêu thương, động viên vợ cũ, ngay cả trong đêm đang nằm đầu gối tay ấp với chị.
 

Làm vợ hay ô sin?

Chị L.C.A. (26, TP.HCM) sau khi vượt qua rất nhiều sự cản trở của gia đình đã quyết định về chung sống với người đàn ông chị yêu 1 năm trước. Gặp nhau ở biển Phú Quốc, trong một hoàn cảnh rất lãng mạn, ban đầu, chị A. không tưởng tượng được rằng, người đàn ông đẹp trai và lịch thiệp trước mặt chị đã từng có vợ. Chỉ đến khi yêu nhau thì chị mới biết rằng, anh đã có một đời vợ và 2 người con ở bên Mỹ.
 

Khi chị đề cập chuyện sẽ lấy người đàn ông đã từng có vợ, gia đình chị A. hết sức phản đối. Mẹ chị thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố sẽ cắt đứt “không mẹ con gì hết” nếu con gái cứ nhất định lấy “thằng ấy”. Nhưng rồi, trước sự bất chấp của con gái, gia đình chị A. cũng ngậm ngùi cho con đi lấy chồng ở Mỹ.


 


(Sống với người đàn ông một đời vợ đâu có dễ dàng? - Ảnh: Internet)



Chị theo chồng sang bang Florida ở Mỹ để sống. Lần đầu tiên lấy chồng, lại ở một vùng đất mới, lạ nước, lạ cái, chị A. không tránh khỏi tủi thân. Nhưng buồn nhất là cảnh gia đình nhà chồng. Chồng chị A. vẫn nuôi 2 con. Ông bà nội thương 2 cháu nhỏ, lo con dâu mới bắt nạt cháu mình nên lúc nào cũng hằm hè soi xét.
 

2 đứa nhỏ cũng không thích mẹ kế nên có thái độ đủ đằng. Chúng nhất định không chịu để chị A. nấu cho ăn mà cứ gọi Pizza hay Mc Donald về ăn vì “thà ăn đồ ăn nhanh bị béo còn hơn ăn cơm kiểu nhà quê”.
 

Chưa hết, 2 đứa nhỏ mặc nhiên coi chị như... người giúp việc trong nhà. Quần áo vứt ra để nguyên đó. Ăn xong thì cả nhà đứng dậy ra bàn uống nước, nói chuyện vui vẻ, để nguyên bát đũa trên bàn cho chị tự dọn. Thậm chí, có khi chị lên trường học tiếng về, đồ mọi người ăn xong vẫn để nguyên chờ chị dọn.
 

Gia đình chị ở trong khu cộng đồng người Việt nên cả khu vẫn giữ thói quen quan tâm, hỏi han, để ý nhau như ở Việt Nam. Vì thế, bố mẹ chồng chị thì rất ít khi cho chị ra ngoài, sợ hàng xóm biết mặt con dâu mới lại xì xào, bàn tán. Cả gia đình mà tụ tập lại với nhau làm tiệc BBQ cuối tuần thì mọi người cứ rôm rả nói chuyện, hỏi han nhau, còn chị A. cứ lủi thủi đứng một góc nướng thịt mà nuốt nước mắt vào trong lòng.
 

Bây giờ, vợ cũ của chồng cứ cuối tuần lại đến nhà thăm 2 con riêng của chồng. Chị A... cáu lắm nhưng chẳng dám nói nửa câu vì sợ gia đình nhà chồng cho rằng mình nhỏ nhen. Nhưng nhìn cảnh chồng với vợ cũ cứ ríu rít “con thế nào hả anh, có nghe lời bố không, có ngoan không”, “anh phải giữ thói quen tối tối đọc truyện cho con ngủ nhé” chị lại càng buồn.
 

Nghe những lời đó, lòng chị đau như xát muối. Nhưng chỉ cần tỏ ra hơi hờn giận một chút là bố mẹ chồng lại nói chị ích kỷ, nhỏ nhen… Chị chỉ còn biết ôm gối khóc thầm.
 

Đến một ngày, chị quyết định không ở lại Mỹ nữa. Chị từ chối khóa học Master cũng như khóa học tiếng tiếp theo ở trường. Đơn giản, chị muốn 2 vợ chồng có một thời gian để suy nghĩ về mình.
 

“Mẹ đẻ con ra để làm lẽ ư?”
 

Chị Hoàng Ngọc M. (quận Đống Đa, Hà Nội) lại mắc hoàn cảnh éo le hơn. 2 vợ chồng chị vốn cùng làm một cơ quan. Chồng chị đã li hôn với vợ cũ cách đó 1 năm. Cơ quan tổ chức đi chơi, chị M. vừa chia tay người yêu được 1 tháng. Chị và chồng đã có mấy ngày gần gũi, tâm sự bên nhau. Sau đó, 2 anh chị quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân.


(Lấy người đàn ông đã một đời vợ, nhiều người phụ nữ khủng hoảng vì cô đơn, tủi thân - Ảnh: Internet)


 

Trước khi cưới nhau, chồng chị M. có thống nhất với vợ mới rằng, quan điểm của anh là chia tay nhưng không thù hận. Chồng chị M. vẫn giúp đỡ vợ cũ về mặt tài chính dù 2 người chưa có con với nhau và vợ cũ cũng đang có thai với người đàn ông khác.

 

Chồng chị M. cũng thổ lộ với vợ nguyên nhân anh và vợ cũ chia tay nhau vì anh không có khả năng có con. Nếu lấy anh, chị sẽ phải thụ tinh nhân tạo và anh hứa sẽ yêu thương con. Thương chồng, yêu chồng, chị M. đồng ý.
 

Trước ngày cưới của chị M., cô vợ cũ của chồng chị bỗng nhiên một ngày nhắn tin “em vẫn yêu anh, em muốn bỏ đứa bé trong bụng này đi để về với anh”.
 

Không ngờ, tin nhắn này chị M. lại đọc được. Chị khóc hết nước mắt dù chồng đã an ủi rằng, nhất định anh không quay về với người đàn bà đó.
 

Lúc này, gia đình chị M. lại biết chuyện chồng sắp cưới của chị không có khả năng có con. Mẹ chị nhất định không cho con gái lấy người đàn ông đó với lí do “Đàn ông bỏ vợ rồi thì có gan bỏ vợ tiếp. Mà mẹ đẻ con ra để con đi làm lẽ ư?”.
 

Yêu chồng, chị M. lại cắn răng cùng người đàn ông của đời mình đi làm đăng ký kết hôn lén lút, tổ chức hôn lễ cũng lén lút.
 

Nhưng đúng ngày cưới, cô vợ cũ của chồng chị lao đến vác theo cái bụng bầu to tướng, khóc lóc ầm ĩ, đòi tự tử nếu anh lấy vợ khác, mặc dù cái thai trong bụng chị ta không phải của chồng chị M.
 

Chồng chị M. cũng đâm khó xử, không biết xử lý thế nào trước mặt bạn bè. Đến tận mấy ngày sau, khi đi tuần trăng mật với chồng, chị M. hốt hoảng nhận ra, trong máy điện thoại của chồng tràn ngập tin nhắn yêu thương, động viên của chồng với vợ cũ, ngay cả trong đêm đang nằm đầu gối tay ấp với chị.
 

Nhưng bây giờ, chị cũng chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng, không dám về khóc với mẹ đẻ. Vì chị biết rằng, nếu biết chuyện này, mẹ sẽ còn đau khổ hơn con gái.

  • Hải Bình


(còn nữa)