Phấn khích vì làm được một việc ngoài bình thường có lẽ là quá lớn đối với  Awang Ahmad Awang Apek, 59 tuổi, vì sau khi bắt được một tên trộm, người đàn ông này đã lăn đùng ra chết.


Việc tóm và trói nghiến tên trộm tại nhà là một hành động dũng cảm nhưng đáng buồn thay người hùng không tận hưởng được sự vui sướng mà nó đem lại chứ chưa nói tới việc tường thuật mọi việc một cách kiêu hãnh.

Được biết, tên trộm đã đột nhập nhà của ông Ahmad tại Kampung Hilir, Malaysia vào khoảng 1h sáng ngày 14/9, vào phòng ngủ trong khi người đàn ông này đang ngon giấc.

Theo một nguồn tin, Ahmad đã tỉnh dậy và giao chiến rồi sau đó tóm được tên trộm. Người đàn ông này thậm chí còn có đủ thời gian để tìm một sợi dây thừng, trói tên trộm và gọi cho cảnh sát.

Tuy nhiên, khi cảnh sát tới họ tìm thấy Ahmad nằm bất động trên mặt đất trong khi tên trộm đang cố tự giải thoát. Xe cứu thương được gọi tới hiện trường và Ahmad được đưa tới viện Sri Aman nhưng đã chết.

Chưa có thông báo chính thức về cái chết của Ahmad song có tin rằng người này qua đời vì đau tim. Nghi phạm - tên trộm hiện trong tay cảnh sát.

  • Hoài Linh (Theo Star)