Chỉ huy tình báo Afghanistan bị thương trong một âm mưu ám sát do một đặc sứ hòa bình giả của Taliban thực hiện ngày 6/12, chỉ vài tháng sau khi ông nhậm chức.

Asadullah Khalid

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Kabul đang vật lộn với thực tế lính chiến NATO sắp rút đi.

Asadullah Khalid, người đứng đầu Ban Giám đốc An ninh quốc gia (NDS), là nạn nhân của một vụ tấn công liều chết do một vị khách thực hiện tại nhà khách của cơ quan tình báo này ở quận Taimani, Kabul. Kẻ tấn công giả làm đại diện của Taliban mang thông điệp hòa bình tới cho ông Khalid và đã kích hoạt bom mang trong người, theo phát ngôn viên Shafiqullah Taheri của NDS.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Giám đốc Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan Burhanuddin Rabbani đã tử vong trong một cuộc tấn công tương tự của một đặc sứ hòa bình Taliban giả danh mang bom trong khăn xếp. Diễn biến này đã làm tổn hại quan hệ giữa Afghanistan với Pakistan bởi có nhiều cáo buộc rằng nước láng giềng của Afghanistan đứng sau vụ tấn công.

Cảnh sát Afghanistan và các lực lượng an ninh khác đang trở thành mục tiêu các cuộc tấn công của Taliban khi họ đảm nhận một vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh trước khi NATO rút khỏi nước này theo kế hoạch vào năm 2014.

Khalid đã được đưa vào bệnh viện song tính mạng của ông không bị đe dọa, phát ngôn viên Aimal Faizi của Tổng thống Afghanistan cho biết và nói thêm rằng Tổng thống Hamid Karzai đã tới bệnh viện, nơi các bác sĩ đảm bảo với nhà lãnh đạo này rằng ông Khalid đang trong tình trạng ổn định và vết thương của ông không nghiêm trọng.

Thanh Hảo (Theo Voice of Russia)