
Cái chết oan nghiệt
Anh Giáp cùng vợ là chị Lê Thị Hường kết hôn năm 2005. Đứa con trai đầu lòng của anh chị vừa sinh ra được vài ngày thì đã mất tại bệnh viện. Nén chặt nỗi đau, 2 anh gắng gượng từng ngày để vượt qua.
Thế rồi, niềm vui đã trở lại khi những đứa con anh chị sinh ra sau đó đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Con gái lớn năm nay tròn 6 tuổi, vừa bước vào lớp 1. Hai đứa con trai sinh đôi Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài đều khỏe mạnh.
![]() |
|
Hố nước sâu hoắm nơi cháu bé 2 tuổi bị chết đuối. Ảnh: C. Thái |
“Hàng xóm ai cũng khen 2 thằng con tôi chóng lớn, đứa mô cũng ngoan. Vợ chồng tôi thương các con hết mực. Nghe tin báo con chết đuối, tôi như có tiếng sét đánh bên tai, ruột đứt từng khúc” – anh Giáp nức nở.
Từ trưa 3/9, chị Hường đau đớn ủ rũ như người mất hồn. Chị ngất xỉu giữa nhà, luôn miệng khóc gào: “Trả lại con trai cho tôi, đừng bắt nó đi!”. Anh Giáp cho biết, vào khoảng 10h20’ ngày 3/9, anh đang đi xây ở trong làng, cách trường độ 200m thì nghe người làng báo tin dữ.
“Tôi nghe có tiềng người kêu la, nói 2 đứa con tôi sẩy chân rơi xuống nước bị chết rồi. Tôi nghe mà rụng rời cả chân tay. Tôi chạy đến thấy trong sân trường có rất đông người. Vợ tôi ôm chặt con khóc gào” – anh Giáp kể.
Cố ghìm chặt tiếng nấc, chị Lê Thị Hường cho biết, xế trưa 3/9 chị như có linh tính mách bảo vội vã chạy lên trường. Thường ngày, chị đi buôn lặt vặt, 2 đứa con gửi lên trường mầm non cả ngày, cứ buổi trưa là chị lại lên trường để cho con bú.
“Đến nơi, nghe tin 2 con tôi mất tích, các cô tìm mãi không thấy mà lòng tôi như lửa đốt. Tôi vòng ra dãy nhà phía sau, bàng hoàng khi thấy thằng Tài đang đứng chới với trên hố nước, còn thằng Nhân nằm nổi giữa hố.
Chỗ đó nằm khuất sau dãy nhà, cách xa lớp học mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào, các con tôi lại ra được đó. Đau xót lắm!” - chị Hường dàn giụa nước mắt.
Lỗi do sơ suất!
Ngày 4/9, PV VietNamNet đã về trực tiếp tại hiện trường và làm việc với Trường Mầm non xã Nghi Trường.
Các cô giáo tại đây đã thừa nhận có sự sơ suất. Theo phân công, lớp mẫu giáo bé ở đây hiện có 20 cháu, do 3 giáo viên Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Minh Lý, Phùng Thị Thoa phụ trách.
![]() |
| Các cô giáo đều tỏ ra rất đau buốn trước việc. Ảnh: C. Thái |
Cô Lý kể lại toàn bộ sự việc ngày 3/9: “7h sáng chúng tôi đón các cháu từ phụ huynh. Đến 8h, các cô tổ chức điểm danh để báo suất ăn trưa cho các trẻ sau đó tổ chức cho các cháu học.
Khoảng 9h sáng ra chơi, cả 3 giáo viên chúng tôi kèm sát các trẻ. Đếm 9h30’, chúng tôi điểm danh lần nữa và không thiếu trẻ nào. Sau đó tôi mở cửa xuống lấy thức ăn cho các cháu.
Có thể lúc tôi ra do sơ suất đã khép cửa không kín nên 2 cháu Nhân, Tài đã theo ra. Không biết bằng cách nào các cháu lại ra được khu vực phía sau dãy nhà đang thi công dở, mà sa chân xuống hố ga đầy nước”.
Theo quan sát tại hiện trường, dãy nhà đang thi công (gồm 2 phòng học, 1 phòng ăn bán trú - PV) nằm phía sau sát bờ rào, cách phòng học các trẻ chừng 20m.
Sau dãy nhà này, có 3 hố ga sâu hoắm chứa đầy nước, vốn là một hạng mục của công trình đang xây dựng dở. Hố lớn nhất dài chừng 2m, mực nước bên trong sâu xấp xỉ 1m. Điều đáng nói, công trình dang dở này nằm sát cạnh sân chơi cho các trẻ nhưng không hề có một hàng rào nào ngăn cách, bảo vệ.
Cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Trường cho biết: “Quả thực công trình nằm kế bên phòng học và sân chơi của các trẻ thế này là khá bất cập và nguy hiểm.
Chúng tôi cũng đã từng kiến nghị (bằng miệng - PV) lên chủ đầu tư là UBND xã và đơn vị thi công có giải pháp ngăn cách, bảo vệ nhưng đến nay vẫn chưa làm được điều này. Chuyện này cũng một phần do nhà trường đã sơ suất”.
Cô Hà bức xúc cho biết thêm, công trình khởi công xây dựng từ tháng 4/2012, theo đúng kế hoạch sẽ bàn giao trước khi bước vào năm học 2012-2013. Thế nhưng đến nay sau hơn 1 năm, đơn vị thi công vẫn cầm chừng, chưa biết khi nào mới hoàn thành.
Trao đổi với VietNamNet sáng 4/9, ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nghi Lộc cho biết, ngay khi nhận được thông tin sự việc, ông đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với UBND xã và nhà trường đến thắp hương, động viên gia đình.
Ông Thịnh cho biết thêm, UBND huyện Nghi Lộc cùng các ngành đã hỗ trợ đến gia đình chi phí mai táng cho em Nhân.
“Do sắp tổ chức lễ khai giảng năm học mới nên trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên trong vụ việc này” - ông Thịnh khẳng định.
Cao Thái

