Năm 2013, cuộc hành trình của “ENAT - Chị Tôi” sẽ lên tới 30 tỉnh thành và trợ giúp hơn 1000 chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Thành quả sau một năm cố gắng


Bắt đầu được triển khai từ năm 2012, chương trình “ENAT - Chị Tôi” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương với sự tài trợ của nhãn hàng ENAT - Công ty Mega.

Với mô hình dạy nghề và giới thiệu việc làm cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình đã nhận được sự tham gia của 300 học viên đầu tiên tại 4 thành phố lớn.

{keywords}
 Lễ khai giảng lớp Se chỉ sơ dừa tại Bến Tre


Sau một năm hoạt động, các học viên đầu tiên của chương trình “ENAT - Chị Tôi” đã có được công việc ổn định từ nghề được học.

Chị Hồ Thị Sen (Thủ Đức, TP.HCM) đã thôi công việc phụ hồ vất vả ở công trình xây dựng, để về nhà làm hẳn nghề Kết Cườm rồi đem ra chợ bán. Công việc đơn giản, nhẹ nhàng, lại phù hợp cho bệnh đau bao tử nặng của chị.

Sau lớp học Kết cườm mà chương trình “ENAT - Chị Tôi” đã tài trợ, chị đã có thể vừa làm vừa chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái mà thu nhập trong gia đình cũng ổn định hơn. Giờ đây, chị đã có thể thoải mái hơn khi nghĩ đến việc sắm thêm cho con hộp sữa, cho chồng chiếc áo mới.

“Chị tôi” 2013 - đồng hành cùng 1.000 hội viên

Chị Thanh Hiền - đại diện nhãn hàng ENAT cho biết: “Chương trình “ENAT - Chị Tôi” của năm 2013 được triển khai rộng rãi tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc, với mong muốn 1.000 hội viên được học nghề và có việc làm ổn định. Chúng tôi cũng chú trọng tổ chức các lớp học nghề phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, từ đó giúp các chị em nhanh chóng có được việc làm ổn định”

 Các chị em trong giờ thực hành lớp tỉa củ quả tại Nha Trang - Khánh Hoà
{keywords}


Ngày 12/4/2013 vừa qua, 6 lớp học đầu tiên trong năm 2013 đã được khai giảng ở Khánh Hoà. Các chị em được học tỉa củ quả, học nấu ăn để phù hợp với nhu cầu của địa phương là nấu tiệc cưới, hỏi, đám.

Chị Nguyễn Thị Bé (Ninh Thuận, Khánh Hoà) được chồng đưa đến tận nơi tham dự lớp học. Chị Bé chia sẻ: “Ông xã bảo nghe nói về chương trình này lâu rồi, cũng có ngày vợ được đi học nghề tử tế. Sau khi học xong nhất định cuộc sống gia đình không còn chật vật như trước, vợ cũng đỡ vất vả hơn. Ổng còn xung phong chăm con cho vợ mấy ngày đi học nữa".

Không chỉ tại Khánh Hoà mà tại Hải Phòng, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp, chương trình “ENAT - Chị Tôi” cũng đã đem đến niềm vui cho các chị em qua các lớp học Kỹ thuật móc chỉ, nấu ăn và se chỉ sơ dừa. Mỗi một nghề đều phù hợp với nhu cầu và tính chất đặc trưng của mỗi địa phương. Vì thế, các chị em tại mỗi địa phương có thể dễ dàng tiếp thu và vận dụng kiến thức cho công việc sau khoá học.

Với tính nhân văn và thiết thực, chương trình được phụ nữ khắp Việt Nam hưởng ứng và lan toả rất rộng rãi. Trang web www.vedeptunhien.com.vn, trang mạng xã hội www.facebook.com/Enat.Chitoi của chương trình nhận được hàng nghìn lượt truy cập một ngày và tải nhạc hiệu của chương trình- bài hát “Đời chị”.

Đặc biệt, cuộc thi ảnh dành cho Ngày của mẹ (12/5) đã diễn ra trong sự ủng hộ nhiệt tình của các chị em.

ENAT đã là sản phẩm quen thuộc có mặt trong hành trang làm đẹp của nhiều chị em giúp Phụ nữ duy trì vẻ đẹp tự nhiên của làn da và mãi trẻ trung theo năm tháng.

  • Trung Hoà