Tương truyền rằng vào thời Tống – Kim phân tranh, thiên hạ đại loạn, các thế lực chính và tà trong võ lâm cũng theo đó nổi lên thành những thế lực đối đầu. Ranh giới giữa chính tà càng lúc càng mơ hồ. Để giành ưu thế, cả hai bên ra sức củng cố thế lực, gia tăng sức mạnh bằng cách săn lùng kỳ trân dị bảo trong khắp thiên hạ.

Câu chuyện về chiến y thần kỳ

Lúc bấy giờ, trên đỉnh Thiên Sơn có một lãng khách sống ẩn cư bên hồ băng. Khoác trên mình chiếc áo trắng muốt như tuyết, toàn thân người ẩn sĩ toát lên vẻ phiêu diêu, tự tại như một vị tiên. Lời đồn rằng chiếc áo của người lãng khách đang mặc đã hấp thụ tinh hoa của hồ băng ngàn năm nên dù trông rất mỏng manh nhưng chiếc áo này có thể khiến cho người mặc đề kháng khí lạnh của đỉnh Thiên Sơn. Đặc biệt, hàn khí tỏa ra từ bộ y phục này còn có năng lực đóng băng kẻ địch, khiến người mặc trở nên bất khả xâm phạm.

Lãng khách và chiến y bí ẩn của Thiên Sơn

Giang hồ là chốn thị phi, lời đồn về bộ y phục đặc biệt lan xa, những kẻ tham lam của thế lực hắc – bạch lưỡng đạo bắt đầu dòm ngó và tấn công để chiếm đoạt. Đoán trước sự việc nhưng với tấm lòng từ bi, không muốn làm tổn thương người khác nên vị lãng khách đã quyết định trốn vào một hang động trên Thiên Sơn. Dù vậy, với dã tâm quyết chiếm đoạt bảo vật, các ác nhân đã xông vào hang động. Kết quả là tất hàn khí tỏa ra từ chiếc áo khiến cho tất cả bị đóng thành tượng băng.

Không muốn tiếp tục là mục tiêu tranh đoạt của phàm nhân, lãng khách đã triệu hồi thần thú bảo hộ mình, là huyết long vốn đang ngủ dưới đáy hồ băng lên để cùng hợp lực phá giải năng lực chiếc áo và giải thoát những cao thủ đã bị đóng băng. Sau đó, lãng khách để lại chiếc áo bên bờ hồ rồi cưỡi thần thú thăng thiên, mãi mãi lánh xa thế gian. Chiếc áo dưới sức ảnh hưởng của năng lượng huyết long mà từ đó biến thành màu đỏ rực rỡ và có thêm nhiều sức mạnh kỳ bí.

Màu áo vinh danh những anh tài

Chiếc áo đỏ ấy được xưng tụng là Áo Đỏ Chiến Thắng vì đã giúp cho lãng khách không thương không mã chiến thắng tất cả cao thủ giang hồ. Thế nhưng kể từ khi người lãng khách quy ẩn thì tung tích về chiếc áo cũng biệt tăm. Hậu bối về sau nghe câu chuyện chiếc áo thần kỳ đều mong muốn sở hữu để mưu đồ khẳng định thanh thế trong giang hồ. Nhưng có một điều mà rất nhiều người không hay, đó là chiếc áo chỉ tìm đến với người hữu duyên như ngày trước nó đã tự tìm đến với lãng khách kỳ bí.

Từ ngày 1-30/4/2014, người chơi VLMP sẽ có cơ hội sở hữu chiếc Áo Đỏ Chiến Thắng khi tham gia sự kiện sự kiện Sắc Hoa Khải Hoàn. Đây là sân chơi mừng ngày 30/4 mà VLMP dành tặng cho người chơi. Chiếc áo trong truyền thuyết năm nào sẽ giúp cho người có cơ duyên gia tăng sức mạnh.

Sắc Hoa Khải Hoàn - nơi người chơi khoác lên mình Áo Đỏ Chiến Thắng.

Đặc biệt, người may mắn còn có thể nhận được các bảo vật quý hiếm như Bạch Hổ Chi Bảo, bảo rương Mật Tịch, Đồ Phổ Xích Lân… cùng hàng tỷ điểm kinh nghiệm.

 

Theo Gamethu