
Theo thông tin ban đầu mà
VietNamNet có được, tàu vận tải mang số hiệu Hùng Cường 168 (thuộc Công
ty CP vận tải biển Hùng Cường) do thuyền trưởng Thái Hữu Trung (thường trú tại
phường Phương Lưu, quận Ngô Quyền – Hải Phòng) làm thuyền trưởng đã bị đắm tại
vùng biển Phúc Kiến khi đang trên đường vận chuyển 4900 tấn đá Granite từ Cảng
MaWei/ Trung Quốc về Hải Phòng.
Thời điểm tàu bị đắm vào lúc 17h ngày 24/12. Trên tàu lúc đó có tất cả 17 thuyền
viên, toàn bộ là người Việt Nam. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do tàu bị
hỏng động cơ rồi bị lật chìm tại vùng biển Trung Quốc.
Ngay sau nhận được tín hiệu cấp cứu từ chiếc tàu gặp tai nạn, lực lượng cứu hộ cứu nạn Trung Quốc đã điều động trực thăng, tàu cứu nạn cùng tàu của ngư dân đến ứng cứu. Đến 11h đêm ngày 24/12, lực lượng cứu nạn đã cứu được 14 trong tổng số 17 thuyền viên trên tàu Hùng Cường 168.
Đến ngày 25 và 26/12, lực lượng cứu nạn đã tìm thêm được thuyền trưởng Thái Hữu Trung và máy trưởng tên Khải (trú quán ở Hải Phòng). Hai nạn nhân này đã chết.
![]() |
| Chiếc tàu Hùng Cường 168 bị nạn |
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Cty CP Vận tải Hùng Cường (trụ sở chính ở Thái Bình) cho biết, hiện chỉ mới tìm thấy và xác định chính xác danh tính của thuyền trưởng Thái Hữu Trung và máy trưởng tên Khải.
Sau 20 ngày xẩy ra tai nạn, lực lượng cứu nạn có tìm thấy thêm một thi thể, thế nhưng do thi thể này đã bị phân hủy nên vẫn chưa xác định được có phải là thuyền viên thứ 3 tên là Trình Quốc Định Phó Hai bị mất tích hay không.
Cũng theo ông Cường, thì sau khi vụ tai nạn xẩy ra, công ty đã tiến hành làm các thủ tục cần thiết để có thể đưa 2 thi thể nạn nhân về nước. Thế nhưng, sau hơn 20 ngày, việc đưa xác nạn nhân trở về vẫn chưa thể thực hiện được.
“Chúng tôi đã nộp vào 60.000 USD cho cơ quan hữu quan Trung Quốc để làm các thủ tục. Hàng ngày chúng tôi đều thông báo tình hình đến Đại sứ Việt Nam quán tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Cục Lãnh sự Việt Nam. Bằng mọi giá để đưa thi thể nạn nhân về, thế nhưng không hiểu sao thủ tục phía Trung Quốc vẫn chưa thể đưa nạn nhân về được”, ông Cường cho biết thêm.
Anh Thái Hữu Luận, em trai thuyền trưởng bị nạn Thái Hữu Trung cho biết: Chúng tôi đang mong mỏi từng giây từng phút chờ thi thể anh Trung được đưa về nước để hương khói cho anh. Gia đình cũng chia sẻ với công ty về việc đưa thi thể nạn nhân về nước, thế nhưng việc thất hứa của cán bộ công ty khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc. Bản thân tôi đã mất 1 gần tháng trời chạy đi chạy lại để liên hệ với công ty nhưng vẫn chưa biết ngày nào thì nhận được thi thể anh trai.
Duy Tuấn – Hoàng Sang
