- Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h sáng nay (16/12), tại khu chợ Nhà Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

{keywords}
Một người dân chia sẻ với PV VietNamNet: "Vào thời điểm trên, đang trong giấc ngủ thì có tiếng hét lớn, hô hoán mọi người. Tỉnh dậy mở cửa ra thấy khói mù mịt, lửa cháy lan sang các gian hàng quần áo gần Bảo tàng binh chủng hóa học. Mọi người nháo nhác gọi lực lượng PCCC. và sơ tán người khẩn cấp" (Ảnh: Nhị Tiến)
{keywords}
Khoảng 15 phút sau,  8 xe cứu hỏa và 200 cán bộ chiến sĩ đã tới hiện trường. Theo người dân sống xung quanh ngôi chợ cho biết, khoảng 6 giờ 15 phút, đám cháy xuất phát từ một góc nhỏ ở cuối chợ. Hiện có khoảng gần 40 ki-ốt bán quần áo, vải, giầy dép đã bị thiêu rụi. (Ảnh: Nhị Tiến)
{keywords}

Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn đang được làm rõ, tuy nhiên theo nhận định nhiều khả năng là do chập điện. (Ảnh: Dân trí)

{keywords}

Hàng chục tiểu thương khóc ngất khi ngày Tết đã cận kề mà tài sản lại ra tro. Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định có 2 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính nhiều tỉ đồng.  (Ảnh: Dân trí)

{keywords}

Tới 8h30, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào trung tâm vùng cháy và các ki ốt lân cận để khống chế ngọn lửa. Lính cứu hỏa đã phải dùng búa, kìm...phá khóa nhiều gian hàng để di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Dân trí)

{keywords}
Do vụ cháy nằm ở đường nhỏ hẹp, lại đúng vào giờ cao điểm, xe cộ đi lại nhiều, công thêm dân tình nhốn nháo đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận hiện trường để chữa cháy. (Ảnh: Nhị Tiến)
{keywords}
(Ảnh: Nhị Tiến)
{keywords}
Hiện ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, được lực lượng PCCC liên tiếp bổ sung nước cứu hỏa. (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

Nhiều gian hàng đã bị thiêu cháy rụi (Ảnh: VTC News)

{keywords}
Khu chợ chỉ còn lại là đống hoang tàn (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}
(Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

Lực lượng cứu hỏa, bộ đội giúp tiểu thương vận chuyển đồ đạc ra khỏi đám cháy (Ảnh: Nhị Tiến)

Nhị Tiến - N.Trang