Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã có văn bản đề nghị công an và những quận trong nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa xử lý nghiêm người bán hàng rong chặt chém, chèo kéo khách tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, những hình ảnh chặt chém khách vẫn còn và táo tợn hơn.

Hình ảnh về đội quân đánh giày tại khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Đội quân này thường di chuyển từ hồ Gươm...

gioi thieu

... tới đền Ngọc Sơn cách đó không xa để kiếm khách và lẩn tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

300 nghìn đồng là số tiền một vị khách nước ngoài phải trả cho một lần đánh giày tại khu vực Hồ Gươm (phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đội quân này thường tụ tập xung quanh khu vực Hồ Gươm, chỉ cần có khách nước ngoài đi qua, họ sẵn sàng chèo kéo, cúi xuống đánh giầy mà không cần biết khách có đồng ý hay không? "Đồ nghề" hoạt động của họ là những chiếc túi xách hoặc những chiếc làn nhỏ để dễ dành lẩn tránh khi phát hiện sự có mặt của các cơ quan chức năng.

Khi đã "chăn" được khách, đội quân này bắt đầu bám riết.

500 nghìn đồng cho 1 lần đánh giầy...

... Nhưng khi vị khách này trả 300 nghìn, người đàn ông này lấy tay ra ám hiệu số tiền chưa đủ.


Chỉ với vài phút và không mất nhiều công sức, người đàn ông này đã "kiếm" được 300 nghìn từ vị khách nước ngoài "dễ tính".

Đội quân hàng rong vẫn tồn tại và tiếp tục chèo kéo du khách.

Video tái diễn cảnh chặt chém khách tây ở hồ Gươm:

(Theo Khám phá)