Để biến chiếc Chevrolet Impala đời 1967 của mình thành "quái vật tốc độ", ông Paul Stender đến từ Indiannapolis, Mỹ, đã lựa chọn một giải pháp có phần khác người, đó là gắn động cơ tên lửa hành trình vào nóc xe.

Khi xuất xưởng tại nhà máy, Chevrolet Impala 1967 nguyên bản chỉ có thể đạt vận tốc tối đa hơn 161 km/h. Tuy nhiên, sau quá trình cải tiến của chủ nhân, chiếc sedan 4 cửa cũ kỹ lại có thể chạm tới vận tốc 482 km/h.
 


Khi hoạt động, động cơ tên lửa hành trình trên Chevrolet Impala 1967 phụt ra ngọn lửa dài 9.144 mm và một dải khói phía sau. Chiếc Chevrolet Impala 1967 của ông Stender mang trên mình khối động cơ có công suất 10.000 bhp, tức là gấp 10 lần "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron.

Để hoàn thành tác phẩm độc đáo trên, ông Stender đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô vợ Therese và các cộng sự tại hãng Indy Boys. Được biết, nguồn cảm hứng thiết kế chiếc Jet-Impala của ông Stender bắt nguồn từ câu chuyện về một người nông dân đâm vào núi sau khi gắn động cơ tên lửa vào nóc xe.
 


"Chúng tôi chế tạo chiếc xe cho vui. Mỗi khi tham gia các sự kiện xe hơi, chúng tôi đều mang đến cảm giác thú vị cho người xem", ông Stender tự hào giải thích.
 



Tuy nhiên, chính ông Stender cũng thừa nhận cảm giác đôi chút sợ hãi khi lái chiếc Jet-Impala của mình. "Ngồi ngay bên dưới động cơ phụt lửa và khói khiến tôi cảm thấy khá sợ", ông Stender cho biết. "Bạn sẽ có cảm giác động cơ tên lửa sẽ bay ra khỏi xe bất kỳ lúc nào".
 
Theo PLTP