Sau nhiều lần phẫu thuật chuyển giới thất bại, một người đàn ông Bỉ đã được chết tự nguyện nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ.
![]() |
Nathan Verhelst, người đàn ông sinh ra với hình hài phụ nữ, đã chọn cách giải
thoát về tâm lý bằng một cái chết êm ái. Ông qua đời tại một bệnh viện ở
Brussels thứ 2 vừa qua.
Hai bác sỹ kết luận người đàn ông 44 tuổi hiện thời không bị trầm cảm và giới
truyền thông không đưa tin nhiều về sự việc.
“Nathan Verhelst Nancy sinh ra trong một gia đình có 3 anh em trai. Ông bị
cha mẹ chối bỏ vì muốn ông giống như các con trai khác” - Nhật báo Het Laatste
Nieuws đã có cuộc nói chuyện đêm trước khi ông chết.
Ông ấy đã trải qua 3 ca phẫu thuật chuyển giới từ năm 2009 đến năm 2012.
"Khi nhìn thấy cơ thể mới của mình trong gương, tôi không có một chút thiện cảm nào" - Nathan Verhelst nói.
Tại bệnh viện, việc thực hiện các trường hợp 'chết tự nguyện' trải qua các
thủ tục cực kỳ nghiêm ngặt. “Khi gặp một trường hợp phức tạp, chúng tôi phải cân
nhắc kỹ lưỡng để chắc chắn rằng đã chẩn đoán đúng” - bác sỹ Jean-Michel Thomas
cho biết.
Hãng tin BBC cho biết số lượng người chọn cho mình một sự ra đi nhẹ nhàng đã
tăng đều đặn từ khi quyết định này được hợp pháp hóa năm 2002. Năm 2012 có 52
trường hợp. Phần lớn những người nộp đơn yêu cầu đều trên 60 tuổi và mắc bệnh
ung thư.
Tại Bỉ, việc hỗ trợ 'an tử' cho những người trên 18 tuổi thì không có nhiều
tranh cãi. Quốc hội nước này đang xem xét mở rộng điều luật áp dụng cho các đối
tượng dưới 18 tuổi.
Bệnh nhân phải có khả năng ra quyết định chấm dứt cuộc đời của mình, đủ tỉnh táo
và trách nhiệm để đưa ra yêu cầu được chết một cách 'tự nguyện, có cân nhắc và
lặp đi lặp lại nhiều lần'.
Đã có 1.432 trường hợp an tử được ghi lại trong năm 2012, tăng 25% so với năm
trước.
Trần Linh (Theo BBC)
