- U60 vẫn quyết tâm có bằng tốt nghiệp; Chồng cho con "bú sữa" chờ vợ trước trường thi; Làng lần đầu có thí sinh dự thi tốt nghiệp...là những thông tin hút sự quan tâm của bạn đọc mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

6 lần trượt vẫn đi thi tốt nghiệp

Ông Hồ Ngọc Viện, 52 tuổi là TS già nhất hội đồng thi có tới 14 TS từ 40-52 tuổi này. Ảnh Người Lao động

Đó là trường hợp của ông Hồ Ngọc Viện (sinh năm 1960, hiện đang công tác tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Năm nay ông Viện đã 52 tuổi, nhưng vẫn quyết đi thi tốt nghiệp lần thứ 7. 6 lần trước vì nhiều lý do nên không đỗ.

“Nếu kỳ này trượt, năm sau tôi lại tiếp tục thi” - người đàn ông 52 tuổi ham học này chia sẻ. Ông cho biết rất muốn đỗ tốt nghiệp để được tham gia kì thi đại học.

Theo Người Lao động, không chỉ có ông Viện, tại hội đồng thi Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nam Trà My có khá nhiều thí sinh lớn tuổi vẫn đến trường thi tốt nghiệp. Trong tổng số 163 TS dự thi tại hội đồng này, có 14 TS từ 40-52 tuổi.

Chồng ôm con chờ vợ thi tốt nghiệp

Những ai có mặt tại hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế, tỉnh TT Huế) đều không khỏi cảm động và ái ngại trước cảnh chồng ôm con đợi vợ thi tốt nghiệp ở cổng trường thi.

Gia đình chị Thơm ở trường thi. Ảnh Thanh niên

Anh Phan Thanh Ủy - chồng Thơm đang chăm con (Ảnh Thanh niên)

Thí sinh đặc biệt này là chị Kê Thị Thơm (26 tuổi) - mẹ của cậu con trai 1 tuổi. Thơm lấy chồng khi còn là học sinh lớp 12. Anh Phan Thanh Ủy - chồng Thơm cho hay, chính vì cưới nhau xong có con ngay nên Thơm bị lỡ năm thi trước, năm nay chị quyết tâm đi thi để có bằng tốt nghiệp.

Suốt ngày thi, anh Uỷ ôm con đứng đợi vợ bất chấp thời tiết mưa nắng bất thường của Huế. “Về nhà trọ lòng không yên…” – anh Ủy giải thích với PV Thanh niên.

Cả hai vợ chồng anh Uỷ đều làm rẫy, nhưng chị Thơm “rất muốn có cái chữ, có càng nhiều càng tốt”. Dự định về TP Huế thuê nhà trợ để đi thi nhưng đôi vợ chồng trẻ đã rất may mắn khi gặp được người tốt cho ở nhờ.

Vàng rực màu áo nhà sư tại trường thi


Theo Vnexpress, tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai (Sóc Trăng), màu áo vàng rực của 27 nhà sư đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Những tăng sinh này tới từ trường Trung cấp bổ túc Pali Nam Bộ.

Năm nay, tại hội đồng thi này, các TS hệ bổ túc được ghép chung với TS hệ THPT. Ngoài 27 sư sãi, còn có 28 cán bộ xã đã lớn tuổi theo học tại Trường Trung cấp bổ túc Pali Nam Bộ cũng dự thi tại đây.

Làng lần đầu có người thi tốt nghiệp

Ngôi làng lần đầu tiên có người thi tốt nghiệp THPT này là làng Cao Bình (xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Ngôi làng này còn được gọi là làng “điểm chỉ” vì rất nhiều người không biết chữ.

Mặc dù, 23 tuổi mới thi tốt nghiệp nhưng Nguyễn Văn Thiêng vẫn là niềm tự hào của làng. Cậu hiện đang học lớp 12A11, Trường THPT Nguyễn Du, thị trấn Thanh Nê (huyện Kiến Xương). Thiêng là người duy nhất của làng “theo chữ” tới lớp 12.

Nhà có 5 anh em nhưng 3 anh trai mù chữ, 1 em chỉ học hết lớp 4. Sống gần biển, cả nhà quanh năm ra biển kiếm sống, chỉ có Thiêng vì ham chữ quá nên được gửi lên bờ đi học. Thế nhưng, cũng phải đến 10 tuổi, cậu mới bước vào lớp 1.

Thiêng hiện đang tham dự kì thi tốt nghiệp THPT

Thiêng cho biết mỗi tháng “lên bờ đi học” của cậu tiêu tốn của bố mẹ từ 500.000 tới 600.000 đồng. Nhiều lúc thấy bố mẹ vất vả, chỉ muốn bỏ học nhưng rồi cậu cũng cố gắng để khỏi dang dở. Mong ước của Thiêng là đỗ tốt nghiệp THPT, thi vào đại học và trở thành một kĩ sư cầu đường.

Chủ tịch xã Hồng Tiến trả lời báo Lao động, hiện trong xã có hơn 40 cháu học tiểu học, hơn 20 cháu học THCS, nhưng hầu như học xong THCS là đồng loạt nghỉ học, đi kéo lưới cùng bố mẹ. Cả xã có tới 60% số hộ phải điểm chỉ vào các văn bản chứng từ… Chính vì thế mà trường hợp của chàng trai 23 tuổi này là rất hiếm và đáng khâm phục ở vùng quê nghèo này.

  • Nguyễn Thảo (tổng hợp)