
Tôi sinh trưởng trong một gia đình nề nếp và có giáo dục. Cha mẹ luôn dạy tôi cách sống tự lập và chí tiến thủ trong cuộc sống. Nhờ thế mà con đường học tập của tôi khá hanh thông, thuận lợi. Tôi đã trở thành một cô giáo cấp III được đồng nghiệp yêu mến và học sinh kính trọng. Nhưng trong cuộc sống gia đình, tôi đã không biết phải điều tiết thế nào cho êm đẹp.
Tôi lấy anh không hẳn bởi tình yêu sâu sắc, lãng mạn như lẽ thường. Mải mê sự nghiệp học hành nên tôi từ chối mọi mối quan hệ, ít giao lưu tiếp xúc với bạn khác giới, khi có sự nghiệp ổn định thì đã 26-27 tuổi. Cha mẹ và mọi người xung quanh thúc dục tôi lập gia đình. Và thế là tôi cưới anh trong số những người theo đuổi với lí do anh hiền lành, nhiệt tình và bền bỉ với tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tôi thì đã tốt nghiệp đại học và đang mong muốn sẽ học tiếp cho bằng bạn bằng bè. Còn anh thì chưa có bằng cấp gì và chỉ là lính chuyên nghiệp. Động viên anh đi học thì anh rất ngại, thậm chí còn cho rằng tôi quá coi trọng bằng cấp. Có lần tôi đã mua hồ sơ nhưng rồi anh bỏ xó. Mọi chuyện trong nhà từ đối nội, đối ngoại đến mọi công việc anh đều để tôi tự xử lý.
Anh không biết dùng máy vi tính, các đồ dùng trong nhà anh đều phải hỏi tôi cách sử dụng...Lúc nào anh cũng an phận, ỷ lại, làm việc gì cũng "tuỳ em". Đôi khi nhìn những người đàn ông xung quanh tôi lại thấy tủi cho thân mình. Cứ như thế tự nhiên tôi thấy thất vọng, chán chồng và cảm thấy hôn nhân của mình mong manh.
Tôi rất tôn trọng chồng, luôn cố gắng để anh ấy không mặc cảm về trình độ của bản thân và cũng không bao giờ muốn anh ấy đánh mất cái "tôi" của mình. Nhưng tôi cũng muốn chồng là điểm tựa vững chắc trong cuộc sống để mình luôn yên tâm. Tôi muốn anh ấy học hỏi để có hiểu biết, chủ động trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để thay đổi được anh ấy?
Liệu rằng những mong muốn, đòi hỏi của tôi có thái quá? Tôi phải làm thế nào với anh chồng "tuỳ em" này đây? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin trân trọng cảm ơn.
Lê Ánh
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
