- Tôi ngoại tình bởi vì một lý do hết sức lạ lùng, là vì vợ tôi quá xinh đẹp, yếu đuối…

Suốt 4 năm thời sinh viên theo đuổi nàng, ra trường mất thêm 3 năm tình nguyện đưa đón đi làm, tôi mới nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu của cô ấy.

Yêu đương sâu sắc là thế, khó khắn lắm mới rước được nàng về dinh, ấy vậy mà tôi nhanh chóng ngoại tình chỉ sau 2 năm kết hôn.

Chắc hẳn nhiều người đọc đến đây sẽ thầm chửi rủa, trách cứ tôi là kẻ "hoa thơm không biết giữ" nên mới hành động như vậy với vợ mình. Bản thân tôi cũng có bao giờ nghĩ mình lại phản bội vợ một cách chóng vánh vậy đâu?

{keywords}
Ảnh: Whatsapp99

Tôi vẫn yêu vợ, vẫn tha thiết xây dựng cuộc sống lâu dài, sinh con đẻ cái với cô ấy. Nhưng khổ nỗi, ngoài tình cảm ra thì chuyện phòng the tôi lại có nhu cầu rất cao

Vợ tôi vốn yếu đuối, mỏng manh cả thể chất lẫn tinh thần, tất nhiên chuyện ấy khó mà đáp ứng được cho tôi.

Chỉ cần nói hơi to tiếng, hay mạnh tay một chút là vợ tôi đã co rúm người rồi, tôi yêu và thương vợ vô cùng. Thấy giọt nước mắt của vợ, lòng tôi quặn lại, chẳng dám vồ vập hay làm đau cô ấy lần nào nữa.

Từ chỗ không dám động đến vợ, trong khi bản thân mình lại rất sung mãn, lâu dần tôi thấy cuộc sống của hai vợ chồng nhạt nhẽo hơn, mặc dù vợ tôi chăm sóc tôi khá tốt, yêu thương, chiều chuộng tôi hết lòng.

Ở nhà chán vợ, tôi lang thang đi nhậu với bạn bè, những lần đi nhậu tôi gặp và quen Dung - cô gái làm tiếp thị. So về nhan sắc và mọi mặt thì Dung đều không bằng vợ tôi nhưng Dung trẻ, nhiệt huyết, đặc biệt rất cuốn hút.

Vài lời cưa cẩm là tôi được Dung đồng ý đi nhà nghỉ với mình. Như cơn say kìm nén bấy lâu, tôi lao vào cuộc tình với Dung, phản bội lại người vợ hiền thục của tôi.

Sau những lần đó, tôi lại trở về nhà, khoác vỏ bọc của người chồng chung thủy, yêu vợ, chăm lo gia đình. Màn kịch đó diễn ra được nửa năm thì mới đây, vợ tôi báo tin có thai, khỏi phải nói tôi mừng đến cỡ nào, tôi hét lên sung sướng.

Mọi công việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều làm hết, không cho cô ấy động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Ngày còn sinh viên, tôi đã từng mơ về cuộc sống hạnh phúc với cô ấy cùng những đứa trẻ, giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực.

Tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc, quên hẳn cô người tình bốc lửa, toàn tâm toàn ý chăm só hai mẹ con thì người tình nhắn tin, thông báo một tin động trời, khiến tôi sợ hãi.

Mấy hôm thấy tôi không hỏi han, gọi điện không thấy tôi bắt máy, cô bồ dọa tới nhà tôi gặp vợ và tung hết những cảnh mặn nồng giữa hai người cho vợ tôi xem.

Bên cạnh đó, cô ấy còn thông báo cô ấy đã có thai, được 2 tháng. Đồng thời, cô ta yêu cầu tôi ly hôn vợ và có trách nhiệm với hai mẹ con.

Tâm trạng tôi vô cùng rối bời, tôi thực sự chỉ yêu vợ thôi, còn những giây phút bên người tình, tôi luôn coi đó là giây phút vui vẻ ngoài chồng ngoài vợ, tuyệt nhiên không có tình cảm gì hết.

Vậy mà giờ bồ dồn ép tôi bỏ vợ, đến sống với cô ấy, nếu không sẽ mang bằng chứng ngoại tình lên nhà bố mẹ, cơ quan tôi tung hê. Tôi khuyên cô ấy đi phá thai, sẽ cho cô ấy chút tiền làm vốn nhưng Dung cương quyết không đồng ý.

Còn vợ tôi mà biết chuyện, sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, tôi thì không muốn mất hạnh phúc và gia đình nhỏ của mình. Chỉ một phút ngả nghiêng mà hạnh phúc bao năm của tôi đang sắp vuột mất khỏi tay.

Lúc này, tôi không biết phải nói thế nào với vợ nữa, tôi thấy hận bản thân mình vô cùng.

Mẹ chồng sáng sáng chặn cửa, 'soi' quần áo con dâu

Mẹ chồng sáng sáng chặn cửa, 'soi' quần áo con dâu

Mẹ chồng tôi là một nhà giáo, bà về hưu đã gần 20 năm. Thời của bà, mọi thứ đều phải “khuôn vàng, thước ngọc”, con dâu phải luôn đảm đang, "xuất giá tòng phu".

Chuyện tình quý ông yêu say đắm giai nhân Hà thành

Chuyện tình quý ông yêu say đắm giai nhân Hà thành

Hơn 70 năm chung sống, họ chưa một lần nặng lời. Ở tuổi xế chiều, mỗi sáng, ông vẫn đến đúng quán phở ấy mua một bát về cho vợ...

Chết lặng khi biết địa điểm ngoại tình của chồng và bạn thân

Chết lặng khi biết địa điểm ngoại tình của chồng và bạn thân

Tôi không ngờ ngay tại tầng 3, nơi tôi dành phòng riêng cho nhân viên nghỉ ngơi lúc buổi trưa, lại là địa điểm chồng tôi cùng tình nhân hò hẹn.

'Quý tử' ra đời bóc mẽ chuyện ngoại tình của vợ

'Quý tử' ra đời bóc mẽ chuyện ngoại tình của vợ

Càng lớn bé càng vỡ nét, càng khác biệt tôi, ông bà nội chỉ lên có 1 lần rồi thôi với lí do sức khỏe.

Thái Sơn (Ninh Bình)