
Bà Nguyễn Thị Chín, vợ ông Tuyển đã bị chồng dùng búa đánh liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong.
Theo những người dân kể lại, vào thời điểm trên, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ gia đình ông Tuyển. Khi mọi người chạy đến, phá cửa xông vào thì phát hiện bà Chín đã nằm chết bên vũng máu, đầu bị biến dạng do vật bên ngoài tác động.
Cạnh đó, ông Tuyển cũng bê bết máu và đang trong tình trạng nguy kịch. Mọi người nhanh chóng đưa ông Tuyển tới cấp cứu tại bệnh viện.
Được biết, gia đình ông Tuyển mới chuyển về đây được 1 tuần. Theo người em ruột của ông Tuyển kể lại, ông Tuyển có tiền sử mắc bệnh tâm thần, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình cho điều trị ngoại trú.
Chiều ngày 22/7, do thời tiết nắng nóng nên ông Tuyển có dấu hiệu lên cơn, đập phá đồ đạc. Bên nhà nội đã cử em trai ông Tuyển sang chăm sóc, canh chừng.
Đến tối 22/7, thấy tình hình ông Tuyển đã khỏe nên người em ruột về nhà, không ngờ đến sáng 23/7 thì tai họa xảy ra.
Phan Nguyễn