
Chiều 11/8, Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi can Chu Quang Đạo (57 tuổi, xã Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang), kẻ tra tấn vợ dã man ngay giữa đường đã đến trụ sở đầu thú, thừa nhận hành vi gây án.
Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa Đạo tới nơi nghi phạm khai vứt con dao gây án. Sau gần một giờ tìm kiếm, cơ quan điều tra đã thu được hung khí tại con mương, cách hiện trường vụ án không xa.
![]() |
|
Nạn nhân trên giường bệnh. |
Trước đó, như VietNamNet đã đưa, ngày 4/8, Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Chu Quang Đạo để làm rõ hành vi phạm tội của người này.
Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào ngày 3/8, Đạo đã dùng vật sắc nhọn cắt gân chân, gân tay, chọc mù một mắt của vợ mình là chị Dương Thị H. (34 tuổi). Gây án xong, Đạo bỏ trốn. Về phía nạn nhân, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, ra đầu thú, Đạo khai nhận: Do mâu thuẫn vợ chồng, chị H., vợ Đạo nhất quyết đòi ly hôn. Tức giận về chuyện này, Đạo đã chuẩn bị sẵn con dao để gây án.
Theo lịch hẹn, trưa 3/8, Đạo sẽ cùng vợ đến trụ sở công an xã Thanh Phong để trình bày về việc ly hôn. Hôm đó, gã đứng đợi vợ đi xe đến đoạn đường vắng rồi bất ngờ lao ra chặn lối đi, rồi dùng dao cắt gân chân, gân tay người vợ.
Trong khi nạn nhân van xin, kêu cứu, Đạo tiếp tục dùng chuôi dao nện nhiều nhát vào mắt của chị H. Gây án xong, gã chồng để mặc vợ đau đớn trong vũng máu và bỏ đi.
Trong hơn một tuần bỏ trốn, gã mò lên Lạng Sơn, ở nhờ nhà một người bạn.
Về phía nạn nhân, sau khi bị chồng tra tấn ngay giữa đường, chị được đưa đi cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật nối các đoạn gân bị đứt, đến nay, sức khoẻ của chị H. đã hồi phục.
Là vợ hai của Đạo, 7 năm hôn nhân, có chung hai người con, thời gian gần đây, chị H. và chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn cãi vã. Đạo nhiều lần bạo hành vợ, khiến chính quyền địa phương đã có lần phải can thiệp.
Không chịu được người chồng vũ phu, đầu tháng 3, chị H. đem hai con về nhà mẹ đẻ và gửi đơn ly hôn đến TAND huyện Hiệp Hoà giải quyết. Nhiều lần muốn níu kéo tình cảm với chị H. không được, Đạo nảy sinh ý định phạm tội.
Hôm xảy ra vụ án, lo sợ vì lời đe doạ trước đó của chồng, chị H. đã nhờ hai người em họ đưa đi. Lúc sau, thấy Đạo rời trụ sở nên hai người em của chị H. cũng ra về. Ai ngờ hắn rình vợ nơi chỗ vắng để ra tay.
“Sự việc diễn ra lúc trưa vắng nên không ai biết để can thiệp kịp thời. Tôi nằm quằn quại kêu cứu trong vũng bùn, đất, máu lênh láng, may mà có người dân gần đó phát hiện, đưa tôi đi cấp cứu”, chị H. cho hay.
T.Nhung
