Chỉ vì quên đặt địa điểm cưới mà chú rể Neil McArdle đã gọi tới Hội trường Saint George, Kirkby,Vương quốc Anh để tung tin là có quả bom sắp phát nổ.
![]() |
| Chú rể Neil McArdle |
Và rồi, chú rể Neil McArdle đã đứng cạnh cô dâu Williams 29 tuổi đứng nhìn cả
hội trường tổ chức hôn lễ bị sơ tán và cảnh sát có mặt ở khắp nơi.
Hiện đang thất nghiệp, McArdle cho biết “Tôi đã làm một điều nực cười. Có thể nó
gây buồn cười với mọi người nhưng với tôi thì không phải vậy. Nó phá vỡ cuộc
sống gia đình tôi”.
Vào ngày 25/4, đôi uyên ương đã điền vào mẫu đăng ký kết hôn tại văn phòng đăng
ký Liverpool ở Hội trường St George.
Tuy nhiên đến ngày trọng đại, McArdle nhận ra anh đã quên điền vào tờ đăng ký do
vậy không đặt được địa điểm cưới chính thức.
Thay vì nói sự thật, anh đi đến bốt điện thoại gần nhà và gọi điện đến hội
trường cưới với hy vọng cô dâu phân tâm và không bao giờ biết được sai lầm của
anh.
Anh nói với nhân viên tiếp tân: “có một quả bom tại Hội trường St George sẽ phát
nổ trong vòng 45 phút”.
Hàng chục người bên trong tòa nhà được sơ tán và ngay lập tức các đơn vị xử lý
bom đến hiện trường.
Một nguồn tin cho biết: “anh ấy nhận ra đã quên điền vào mẫu đăng ký nhưng anh
không có một trái tim chân thành để giải thích với cô dâu và gia đình cô ấy”.
Cảnh sát đã điều tra, McArdle bị bắt và buộc tội ngay sau ngày hôm đó.
Anh thú nhận với cảnh sát đã dùng trò lừa bịp để cố gắng trì hoãn đám cưới lại
lâu hơn. McArdle bị kết tội truyền tải thông tin sai lệch có chủ đích và sẽ bị
kết án vào cuối tháng này.
“Tôi vẫn giữ mối quan hệ với Amy nhưng cô ấy bị chứng huyết áp cao và không
muốn làm điều gì nữa cả” sáu tháng sau khi xảy ra sự việc họ vẫn chưa kết hôn.
Đêm qua, sự việc này lại nổi lên khi một lần nữa McArdle làm Williams thất vọng,
anh hứa tổ chức lễ cưới với cô 12 tháng trước, nhưng lại thất bại trong việc lên
kế hoạch để làm điều đó.
Một người bạn nói: “thật tồi tệ vì nó không chỉ hủy hoại ngày hạnh phúc của Amy
mà còn đối với tất cả những cặp vợ chồng kết hôn cùng ngày hôm đó".
Trần Linh (Theo dailymail)
