- Cùng học giáo lý tại giáo xứ Long Thạnh Mỹ, quận 9 chưa đầy 4 ngày, Nguyễn Văn An (1995) đã rủ cháu Phạm Thị H (SN 2000) đi chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại. Điều đáng nói, khi sự việc xảy ra, cháu H mới 11 tuổi 6 tháng 10 ngày.

Sáng ngày 18/4 tại TAND TP.HCM đã xét xử vụ án Nguyễn Văn An phạm tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản cáo trạng, vào 19h30 ngày 16/04/2012, sau khi đi uống trà sữa, An chở H tới nhà bạn là Nguyễn Mạnh Phi ở cùng phường chơi và ngủ qua đêm khi bố mẹ Phi vắng nhà. An và Phi ngủ tại phòng khách để nhường cho cháu H ngủ một mình ở phòng trong.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Văn An tại phiên xét xử 

Một lúc sau, An vào ngủ chung với cháu H và tới nửa đêm, An chủ động cởi quần áo của mình và lột bộ váy đồng phục học sinh của cháu H ra để làm “chuyện người lớn”.

Theo lời khai của cháu H, An đã thực hiện giao cấu với cháu 2 lần ngay trong đêm 16/4 đó. Tối ngày 17/4/2012, bị cáo và bị hại vẫn ngủ lại nhà Phi nhưng không giao cấu. Đến sáng ngày 18/04, cha của bị cáo đi tìm và chở cả hai về nhà. Sau đó, sự việc được bà Hoàng Thị Thêm (mẹ cháu H) phát hiện, làm đơn tố cáo lên công an quận 9.

Tại phòng xét xử, cháu H và gia đình xin vắng mặt vì lý do cháu đã được mẹ đưa về quê ngoại, giúp cháu ổn định tinh thần.

Trong phiên tòa, bị cáo An đã “ngây thơ” trả lời “không biết” khi được tòa xét hỏi: “Bị cáo có biết hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, đã làm người bị hại gánh chịu hậu quả nặng nề không?”

Những người dự khán không khỏi xót xa khi biết bị cáo An chưa đầy 15 tuổi, còn người bị hại là H nhỏ tuổi hơn, chỉ 11 tuổi 6 tháng 10 ngày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn An 5 năm tù giam cho hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Bị cáo được giảm nhẹ tội nhờ bên bị hại đã bãi nại và gia đình An đã chủ động bồi thường thiệt hại cho cháu H, cùng với sự ăn năn, thành khẩn của mình.

Thạch Thảo