Hành trình chữa trị biến chứng do tiểu đường của anh Nguyễn Văn Bình (Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) kéo dài nhiều năm với không ít lần tuyệt vọng và rồi hi vọng lóe lên từ cuối đường hầm.

Đó là khi thuốc uống điều trị tiểu đường mất dần tác dụng, đường huyết không thể kiểm soát được, anh phải nhập viện để điều trị nhiều lần và phải chuyển từ thuốc uống sang tiêm Insulin, đường huyết mới dần ổn định. Nhưng biến chứng thì không dừng lại mà mỗi ngày một nặng lên, đặc biệt là biến chứng thần kinh, với biểu hiện tê bì, châm chích, bỏng rát, đau ở đầu ngón chân, ngón tay và lan ra một số vùng trên da.

 
Cơ thể ngày một nặng nề hơn - như một điềm báo trước, các biểu hiện của biến chứng đồng loạt xuất hiện. Da khô, ngứa và dày sừng theo vết gãi; toàn thân đau rát như cả ngàn mũi kim châm, thậm chí mặc quần áo hay chạm nhẹ trên người cũng thấy đau đớn; đêm nằm không ngủ được. Đã vậy, tay chân bắt đầu có hiện tượng co cứng. Lo lắng ập về làm anh gầy sút còn lại 30 kg, lúc này việc dắt một chiếc xe đạp ra khỏi nhà cũng trở nên khó khăn. Gia đình lao đao, vất vả khi Hà Nội, lúc Thái Nguyên… để tìm thầy, tìm thuốc nhưng biến chứng vẫn không cải thiện. Thấy một trường hợp trong xã, bị tử vong do biến chứng của bệnh tiểu đường mà nguyên nhân chỉ từ một vết thương bị nhiễm trùng - hoại tử, anh thực sự hoang mang.

Đúng lúc ấy, con gái anh được biết người thân của một đồng nghiệp, trước đây cũng bị biến chứng nặng nhưng nhờ sử dụng Hộ Tạng Đường kết hợp với thuốc điều trị, kết quả rất khả quan. Chị bán tín, bán nghi vì thấy bố dùng không biết bao nhiêu loại thuốc chưa đỡ, song vẫn không ngừng hi vọng. Được sự động viên của con gái, cộng với các biểu hiện được thuyên giảm sau vài tuần sử dụng đã giúp anh có thêm niềm tin vào Hộ Tạng Đường.

Biết biến chứng do tiểu đường không dễ điều trị nên một mặt anh kiểm soát đường huyết bằng thuốc tiêm Insulin, mặt khác anh vẫn đều đặn uống Hộ Tạng Đường, kết hợp với tăng cường vận động thể lực để cơ thể nhanh nhẹn, hoạt bát trở lại.

Anh cho biết: “Sau 4 tháng sử dụng Hộ Tạng Đường, biến chứng cải thiện trông thấy theo mỗi tháng, da không còn khô và ngứa nữa, hết tê bì châm chích, tôi ăn, ngủ được. Thế rồi các cơ cũng mềm ra, đi lại không còn run rẩy nữa, liều tiêm Insulin cũng giảm được một nửa”. Giờ đây, anh lại có thể trở về với niềm đam mê của một nghệ nhân cây cảnh, đi xe máy chở cây từ Nam Định - Thái Bình, điều mà trong mấy năm liền anh đã không thể làm được.

Theo các chuyên gia, biến chứng tồn tại và phát triển như một quy luật của bệnh tiểu đường nhưng hoàn toàn có thể khống chế được. Song nếu không có biện pháp phòng ngừa hoặc phát hiện muộn, việc chữa trị sẽ gặp không ít khó khăn. Vấn đề đặt ra là phải nhìn nhận, đánh giá đúng về tình trạng bệnh và giữ đường huyết ổn định, nếu không sẽ là cơ hội để biến chứng phát triển. Sử dụng thêm Hộ Tạng Đường cũng là một giải pháp góp phần làm tăng hiệu quả điều trị. Trường hợp anh Bình là một ví dụ thực tế trong quá trình đấu tranh với bệnh và anh hoàn toàn có thể kiểm kiểm soát biến chứng hữu hiệu.

  • Thu Trang