- Hồng Ngọc, 25 tuổi, tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò, chia sẻ: “Em chưa từng có người yêu vì lí do quá hiền, tới nỗi thấy các bạn nam là em thấy sợ”.

Cặp đôi đầu tiên xuất hiện trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, tập 245, là chàng trai Hứa Kiến An (24 tuổi, thợ tóc ở TP.HCM) và cô gái Hồng Ngọc (25 tuổi, nhân viên văn phòng).

Họ là một cặp đôi hài hước, đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả bởi sự dễ thương, dí dỏm qua cách mà cả hai cùng thể hiện.

Xem video:

Qua phần giới thiệu, Kiến An tỏ ra là một chàng trai khá nhút nhát, hiền lành. Ngoài ra, anh chàng còn làm cho hai MC cùng khán giả bật cười nhờ màn giới thiệu có một không hai. 

Anh nói: “Khi mà mình cười, người ta kêu mình đểu. Thấy vậy, mình nghiêm túc thì người ta lại kêu mình dữ. Khi mình nói chuyện nhỏ nhẹ người ta kêu em là 3D (đồng tính), nói nhiều quá người ta cũng phàn nàn”.

Còn Hồng Ngọc, theo lời nhận xét thầy dạy làm tóc của Kiến An: "Là một cô gái dễ thương”. Đồng thời, thầy của Kiến An cũng chúc cho đôi bạn trẻ sẽ đến được với nhau.

Khi MC Cát Tường hỏi Hồng Ngọc có đặt ra tiêu chuẩn về ngoại hình bạn trai không, cô hóm hỉnh trả lời : “Em chỉ cần đối phương đầy đủ các bộ phận và mọc đúng chỗ là được rồi”. Câu trả lời khiến toàn bộ khán giả cùng hai MC cùng phá lên cười.

Kết thúc chương trình, cặp đôi đều ấn nút đồng ý hẹn hò để lại niềm vui cho khán giả.

{keywords}
Chàng trai Kiến An trông khá nhút nhát
{keywords}
Cô gái Hồng Ngọc dễ thương với mái tóc ngắn
{keywords}
Cặp đôi đã nên duyên trong niềm vui của khán giả

Những lời chúc Valentine ngọt ngào và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Valentine ngọt ngào và ý nghĩa nhất

Những lời chúc Valentine hay nhất sẽ như là mật ngọt dành cho người mình yêu, ngoài những món quà và bông hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, nồng nàn của bạn.

'Nhiều người mệt mỏi vì ngày lễ Tình nhân'

'Nhiều người mệt mỏi vì ngày lễ Tình nhân'

“Không phải chỉ có quà siêu độc, siêu đắt tiền mới thể hiện được tình yêu. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì một bông hồng, một thanh socola hay đơn giản chỉ là một chiếc cúc áo cũng đủ để sưởi ấm trái tim đối phương”...

'Tình yêu han gỉ' trên cây cầu trăm tuổi ở Hà thành

'Tình yêu han gỉ' trên cây cầu trăm tuổi ở Hà thành

Từ nhiều năm nay, những chiếc khóa, dòng chữ trên các cây cầu đã trở thành ngôn ngữ thể hiện tình yêu của giới trẻ Hà Nội. Vì nhiều lý do, các cấp quản lý đã nhiều lần dọn dẹp nhưng những chiếc khóa, dòng chữ này vẫn tồn tại.

Trần Thanh​