Chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Caribbean, chở 163 người đã vỡ làm đôi khi hạ cánh tại Guyana, Nam Mỹ. Tuy nhiên, may mắn vì không ai thiệt mạng, chỉ vài hành khách bị thương.




Vụ tai nạn xảy ra trước lúc nửa đêm giờ địa phương ngày 30/7. Chiếc máy bay khởi hành từ New York đã hạ cánh xuống đường băng sân bay Cheddi Jagan của thành phố Georgetown trong thời tiết ẩm ướt.


Máy bay trượt xuyên qua hàng rào dây xích và suýt rơi xuống vực. Nếu rơi xuống núi, có lẽ không ai trong số hành khách và phi hành đoàn có thể giữ lại mạng sống.


Một phụ nữ chỉ nói: "đó là khủng bố" trong khi những người người khác mô tả cảnh các hành khách vỗ tay hoan hô khi máy bay hạ cánh an toàn, nhưng sau đó, sự vui mừng đã biến thành nỗi sợ hãi khi họ thoát khỏi chiếc máy bay bị vỡ làm đôi.


Một hành khách đã mở được cửa thoát hiểm và hầu hết mọi người trong máy bay tự tìm cách trèo ra ngoài trong khi lực lượng cứu hộ tìm cách đưa khách khỏi bóng tối vì lúc đó thiếu sáng khẩn cấp.

Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử gần nhất ở Guyana, quốc gia nói tiếng Anh duy nhất tại Nam Mỹ.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail)