![]() |
Ngày nay, dường như ngày càng nhiều người mạo hiểm cả tính mạng chỉ để chụp được một tấm ảnh tự sướng “để đời”. Một người phụ nữ không rõ danh tính không nằm ngoài xu hướng này khi đến với Foresthill, cây cầu cao nhất California, vào cố tình trèo vào lối đi bị đóng để chụp selfie. Việc tiếp theo xảy ra đó là cô bị rơi xuống từ độ cao hơn 18m.
Trong bài đăng Facebook, văn phòng Cảnh sát quận Placer cho biết người phụ nữ cùng nhóm bạn “đi trên các dầm bên dưới cầu Foresthill, vi phạm điều luật 12.4.190 của quận Placer và điều 602 của luật hình sự”.
Sau khi rơi, người phụ nữ được tìm thấy trên đường mòn phía dưới và được đưa đến bệnh viện bằng máy bay. Rất may, cô không bị mất mạng.
Cảnh sát quận giải thích đường đi bên dưới cầu bị đóng để bảo vệ an toàn cho người dân. Người phụ nữ sẽ không bị buộc tội, hiện chưa rõ tình trạng của cô như thế nào.
Đã có nhiều trường hợp nguy hiểm xảy ra chỉ vì một bức ảnh tự sướng. Tại Nga, nhà chức trách thậm chí còn phát hành một cuốn sổ tay để ngăn chặn mọi người chụp các tấm ảnh thiếu suy nghĩ. Danh sách các vụ chấn thương hay tử vong vì chụp selfie tăng lên mỗi năm nhưng có vẻ ít người thấy sợ mà muốn gây ấn tượng với bạn bè nhiều hơn.
Dù người phụ nữ không bị bắt, điều đó không có nghĩa người khác cũng vậy. Trong bài đăng tiếp theo, văn phòng cảnh sát viết: “Bạn sẽ bị ra tòa và/hoặc bị bắt nếu được nhìn thấy ở trong khu vực cấm. Tệ hơn, bạn sẽ đánh mất cả mạng sống và không tấm ảnh tự sướng nào đáng giá như thế”.
