Làng cờ Việt Nam với tiềm năng của mình sẽ không chết nhưng với nhiều năm sống mòn để môn thể thao trí tuệ này tỉnh giấc lại không dễ dàng. Khi “hoàng tử HDBank” đến, “cô công chúa” cờ vua Việt đã tỉnh giấc với một tương lai sáng…
Cờ vua Việt - ‘nàng công chúa ngủ vùi’
Nói về cờ vua Việt Nam, không thể không nhắc lại câu chuyện về nữ Đại kiện tướng Hoàng Thanh Trang cách đây…tới 20 năm, với lời mời nhập tịch cũng như về thi đấu cho đội tuyển cờ vua Hungary cùng chế độ đãi ngộ đặc biệt. Lúc ấy cả làng cờ Việt Nam rúng động bởi ai cũng biết quốc gia nằm ở Trung Âu này là một cường quốc của môn cờ vua châu Âu và thế giới. Nhưng, rốt cuộc Hoàng Thanh Trang đã từ chối để tiếp tục cống hiến cho cờ vua nước nhà với kỳ vọng về sự đổi mới cũng như đầu tư.
![]() |
Thế nhưng, suốt cả chục năm dài ròng rã kể từ sau lời mời nhập tịch, thi đấu cho ĐTQG Hungary, nữ kỳ thủ người Hà Nội đã đưa ra một quyết định không thể khác: sang Hungary và trở thành thành viên của đội tuyển cờ vua quốc gia này. Và lý do lớn nhất vẫn chính là câu chuyện đãi ngộ, kinh phí tham dự các giải đấu đỉnh cao, cũng như cơ hội cọ xát để nâng cao trình độ. Quyết định này của nữ Đại kiện tướng đầu tiên của Việt Nam đã khiến cả làng cờ rúng động, nhưng không thể thay đổi. Kể cả khi doanh nghiệp Dragon Capital nhảy vào tài trợ cho đội tuyển hòng thay đổi quyết định đó của Trang, cũng đã quá muộn.
Câu chuyện cũng như vấn đề của Hoàng Thanh Trang không phải là chuyện lạ đối với ngành thể thao nói chung lẫn môn cờ vua Việt Nam nói riêng, bởi cũng như nữ kỳ thủ người Hà Nội, hàng loạt đồng nghiệp vì mưu sinh, vì không nhận được nhiều sự quan tâm xứng đáng đã rời bàn đấu, bất chấp sự khổ luyện, lẫn tài năng chẳng kém là mấy.
Và rất đáng tiếc, lẽ ra làng cờ vua Việt đã có thể “nở mày, nở mặt” hơn nhiều nếu như không mất Hoàng Thanh Trang - người mà sau này được coi như kỳ thủ số 1 ở các giải đấu nữ của đội tuyển Hungary, thay vì phải đợi mãi vài năm gần đây mới có cơ hội đứng trên bục cao ở một số giải đấu lớn của thế giới với Quang Liêm hay một vài cái tên khác…
Được đánh thức bởi “hoàng tử HDBank”
Nhiều người đã ví von rằng, làng cờ vua Việt Nam như một “cô công chúa ngủ trong rừng” e rằng là đúng. Bởi như đã nói, tiềm năng ở môn thể thao trí tuệ này ở dải đất hình chữ S là rất lớn. Bằng chứng là rất nhiều giải đấu trẻ thuộc hệ thống Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE), Đại kiện tướng quốc tế (GM) thì hàng loạt kỳ thủ của Việt Nam đã từng là nhà vô địch hay có thứ hạng cao, từ Hoàng Thanh Trang, Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông…đến sau này là Quang Liêm, Trường Sơn, Anh Khôi. Nhưng ở hệ thống thi đấu chuyên nghiệp cao hơn nữa, cờ vua Việt đã từng có một thời khá chật vật, ngoại trừ những kỳ thủ được chính gia đình đầu tư cho những chuyến du học, cho những lần đi thi đấu tự túc.
Và “nàng công chúa cờ vua” ấy có lẽ sẽ mãi ngủ vùi trong tiềm năng nếu như không có một ngày HDBank nhảy vào cuộc bằng việc tổ chức các giải đấu quốc tế đỉnh cao tại Việt Nam với những kỳ thủ hàng đầu thế giới đến tranh tài. Nói như thế chẳng phải quá, bởi sau những giải đấu được HDBank tổ chức có thể thấy rõ những kỳ thủ như Quang Liêm, Trường Sơn, Anh Khôi, Thảo Nguyên…tiến bộ vượt bậc đến thế nào tại những giải đấu hàng đầu thế giới kể từ năm 2011 đến nay.
![]() |
Có thể kể đến chiến tích vô địch của Lê Quang Liêm ở nội dung cờ chớp vào năm 2013 tại Nga, hay vô địch châu Á trước đó 2 năm ở nội dung cờ tiêu chuẩn tại Philippines…Rồi hàng loạt thành tích khác tại những giải đấu được quy tụ nhiều “cao thủ” của làng cờ vua thế giới như Aeroflop cũng như giải đấu do HDbank tổ chức. Và có kết quả như thế, ngoài sự khổ luyện của chính Liêm, hay sự đầu tư của gia đình nói không quá còn nhờ vào những giải đấu đỉnh cao mà HDBank tổ chức. Có thể khẳng định điều này khi mà trong 6 năm qua, ở những giải đấu này hầu hết các kỳ thủ được mời tham dự đều có hệ số Elo rất cao trong bảng xếp hạng của FIDE. Và những trận so tài tại giải cờ vua Quốc tế HDBank không khác gì cữ dợt chất lượng nhất để các kỳ thủ Việt bơi ra thế giới.
![]() |
Năm nay, ở mùa giải lần thứ 6, HDBank đã nhận bằng khen của Thủ tướng về những đóng góp cho cờ vua Việt cũng chẳng lạ. Để giờ, “nàng công chúa” cờ vua Việt đã tỉnh giấc và đang bắt đầu bay cao hơn sau những năm tháng ngủ dài…
![]() |
M.A



