Một tối cuối tháng 2 năm nay, cô gái trẻ tình nguyên viên đi đổ rác,
tình cờ thấy một bì thư giấu bên dưới thàm chùi chân trước cửa ra vào
nhà tế bần, bên trong, 20 tờ 500 euro mới cứng...
Một tối cuối tháng 2 năm nay, cô gái trẻ tình nguyên viên đi đổ rác, tình cờ thấy một bì thư giấu bên dưới thàm chùi chân trước cửa ra vào nhà tế bần. Bên trong, 20 tờ 500 euro mới cứng, và bài viết cắt từ nhật báo thành phố Braunschweiger, mô tả nhà tế bần đang khúc mắc khó khăn tài chính cho một dự án cần kíp. Phụ trách nhà tế bần, ông Michael Knobel cho hay khoản tiền làm phúc này được dùng ngay để trang bị lớp học cho trẻ cơ nhỡ.
A. Kraft nhân danh Hội cứu trợ trẻ em nhận ba bì thư tổng cộng 11.500 EUR của người làm phúc ẩn danh
Mấy ngày trước tuần cuối cùng trong năm 2011, cùng lúc bốn nhà thờ nhận được tiền làm phúc của người ẩn danh bỏ vào thùng thư để mua quà giáng sinh cho trẻ nhà nghèo đỡ tủi thân. Rồi thị chính thành phố cũng nhận được 50.000 euro, phân cho những nơi cần tiền để đảm bảo hoạt động mà chính quyền địa phương không sao thu xếp được: trường tiểu học Lessing, thư viện thành phố, Bảo tàng lịch sử thiên nhiên. Chính tòa soạn báo Braunschweiger Zeitung cũng một lần nhận được bì thư làm phúc để chuyển cho Tom Neumann, 14 tuổi, nhà nghèo , bất hạnh bị tai nạn thành tật nguyền…
Tổng số tiền làm phúc ẩn danh như vậy, kể từ lần đầu tiên tháng 11 năm ngoái ở thành phố Braunschweiger , đến nay là 190.000 euro – khoảng 7 tỷ đồng.
Người thành phố rất muốn biết tên họ để cám ơn, tôn vinh ân nhân, nhưng không sao tìm được tung tích. Ngoại trừ một điều chắc chắn người làm từ thiện này luôn đọc báo Braunschweiger Zeitung. Bất lực, tòa soạn Braunschweiger Zeitung đành nhờ cậy công an. Nhưng trưởng công an Wolkgang Klages từ chối khéo, vì người ẩn danh đó không vi phạm pháp luật, công an không được phép điều tra truy tìm. Hơn nữa, đây là bí mật cá nhân được luật pháp tôn trọng, bảo vệ.
Người làm phúc thực lòng không bao giờ muốn phô danh.