- Khoảng 18h ngày 25/8, tàu cá mang số hiệu QB-1825-TS do ông Nguyễn Văn Thạnh (trú ở Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã trở về đất liền an toàn sau khi bị Trung Quốc bắt giữ. Nhưng ít ai biết, trước khi các ngư dân trở về, người thân của họ đã lo lắng như thế nào...

Sau nhiều nỗ lực của hai bên, đến 15h30 ngày 24/8, tàu QB-1825-TS cùng 5 thuyền viên đã được thả tự do. Đến 18h ngày 25/8, tàu đã về bến cảng Nhật Lệ, TP. Đồng Hới an toàn.

Trước đó, ông Thạnh cùng 4 thuyền viên Nguyễn Văn Tiến, Lê Văn Hiển (cùng trú tại xã Bảo Ninh); Hồ Văn Tịnh, Nguyễn Văn Hạnh (cùng trú ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) đang hành nghề tại tọa độ 170 40’N- 1090 20’E cách cảng Chân Mây (Thừa Thiên- Huế) 110 hải lý về hướng đông bắc thì bị tàu ngư chính Trung Quốc bắt giữ.

Trước khi các ngư dân trở về, những người vợ trẻ nơi miền quê nghèo Quảng Bình đã mòn mỏi, lo lắng mong tin chồng.

Mỗi ngày tuổi của con là một ngày cha còn bị giữ

Trước ngày ngư dân Lê Văn Hiển trở về, chúng tôi đã theo con đường mòn chạy dọc bên bờ sông Nhật Lệ đến thăm nhà anh ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới.

Nơi đây có người vợ trẻ Hoàng Thị Thu Hiền (20 tuổi) đã ngày ngày gửi gắm nỗi nhớ thương, mong chờ chồng vào những lời ru cho đứa con thơ chưa đầy tháng tuổi.

Anh Hiển và chị Hiền vừa mới kết hôn trong năm nay. Cuối tháng 7, anh chị sinh được một bé trai kháu khỉnh. Con mới được hai ngày tuổi thì anh lên đường ra khơi với hy vọng một chuyến đi đầy ắp cá, để có thêm tiền nuôi con nhỏ.

Người vợ trẻ Hoàng Thị Thu Hiền ngày ngày ngóng chồng trở về bên chiếc nôi ru con (chụp trước khi anh Hiển trở về) - Ảnh: Sỹ Tứ.

Vậy mà đến khi được hơn hai mươi ngày tuổi, anh vẫn bặt vô âm tín. Chồng bị bắt, người vợ trẻ một mình ở nhà nuôi con dại với những nỗi âu lo, mong nhớ đến nhói lòng.

“Anh ấy mới đi biển được hơn 3 năm nay, xưa giờ ở vùng ni (này - PV) có ai bị bắt bớ chi mô. Xa mẹ về nhà chồng chưa hết bỡ ngỡ, giờ chồng lại bị bắt, em lo lắm”, ẫm ờ ru con, chị kể lại trong nước mắt.

Anh ấy lấy thuốc mô mà uống

Tạm biệt gia đình chị Hiền, chúng tôi về nhà anh Hồ Văn Tịnh (36 tuổi) ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, một trong 5 thuyền viên bị Trung Quốc bắt giữ.

Thấy chúng tôi, chị Hồ Thị Hiền, vợ anh Tịnh và mấy đứa con vội vàng bỏ công việc đang làm dở để tiếp khách.  

Hai gia đình chị Hiền (áo đỏ) và chị Mơ hết sức lo lắng cho cha, chồng lúc anh Tịnh chưa về - Ảnh: Sỹ Tứ.

Chị kể, sau ngày chồng bị bắt, chị Hằng vợ anh Thạnh (thuyền trưởng tàu QB 1825 TS) có gọi điện về. Vì từng làm công nhân đông lạnh ở Trung Quốc nên em có biết chút ít tiếng Trung. Ngay lập tức em gọi sang thì người bên đó nói “5 người đang bị giữ ở đảo Hải Nam, giờ phải chuyển tiền qua mới thả người”, quy đổi ra tiền đô là 6.250 USD.

Những cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ trao đổi về việc trao tiền nhận người nên rất ít khi chị Hiền nói chuyện được với chồng qua điện thoại. “Mấy lần điện sang bên đó xin gặp chồng nhưng họ không cho”.
 
Gạt nước mắt, chị Hiền mếu máo: “Anh Tịnh bị gai cột sống, thoái hóa đĩa đệm, người ốm yếu. Lúc ở nhà thường phải xuống bệnh viện tiêm, về nhà lại uống thuốc đặt mua từ trong nam ra. Bị bắt giữ như thế không biết có còn thuốc mà uống nữa không. Bên đó lạ nước lạ cái, không khéo lại đổ bệnh thì khổ”.

Hai đứa con bên cạnh cũng ngồi thẫn thờ khi nhắc đến người cha bặt vô âm tín.

Chung hoàn cảnh với chị Hiền, nhà chị Lê Thị Mơ, vợ anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972) cũng hết sức hoang mang vì sinh mạng của chồng khi anh chưa về.

Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, vợ bị tai nạn cách đây 10 năm, giờ phải đi bằng ống chân giả, 3 người con đang tuổi ăn tuổi học nên thu nhập chủ yếu phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi biển của anh Hạnh.

Chị Mơ kể: “Nghe tin chồng bị Trung Quốc bắt, tôi khóc cả đêm. Không biết anh bị bắt sang đó có bị đập đánh chi không, có được ăn uống không nữa!”.

Đôi mắt buồn vẫn chưa hết quầng thâm vì lo nghĩ cho chồng, người vợ trẻ chỉ biết cầu trời khấn phật cho chồng bình yên trở về. Và ngày 25/8, anh đã trở về an toàn.

Lênh đênh trên biển để kiếm sống là nghề vốn bao đời nay của người dân nơi đây. Họ vẫn chưa thể tin được có một ngày, cha anh mình bị người nước khác bắt giữ khi đang đánh cá trên biển nước mình và bị đưa đến nơi xa xôi không biết ngày về.

Trước khi các ngư dân được trở về, cả xóm nghèo sống trong lo lắng. Rất may, chiều 25/8, họ đã được đoàn tụ sau bao ngày bị bắt giữ.

Câu chuyện về những người vợ, người con mòn mỏi mong chồng, cha được tôi ghi lại trước ngày các ngư dân trở về. Chúng tôi sẽ tiếp tục có ghi nhận về niềm vui khôn tả ngày trở về của các ngư dân...

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 25/8, người phát ngôn Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc xem xét sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá Việt Nam.

Theo đó, bà Nga xác nhận thông tin tàu cá Quảng Bình bị phía Trung Quốc bắt giữ.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ UBND tỉnh Quảng Bình, ngày 8/8, tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB1825TS cùng 5 ngư dân đã bị cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt giữ tại khu vực có toạ độ 17độ40 Bắc, 109độ20 Đông thuộc vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Hải Nam 35 hải lý và cách Đà Nẵng 109 hải lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc xem xét sớm trả tự do cho ngư dân và tàu cá của Việt Nam trên tinh thần hữu nghị và nhân đạo, phù hợp với quan hệ hai nước.


Sỹ Tứ - Duy Tuấn