Trong khi có nguy cơ mất ghế lãnh đạo bởi tỉ lệ tín nhiệm ngày một suy giảm, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan lại đang giành được sự ủng hộ của người dân từ một “nhà phê bình nổi tiếng”. Đó chính là vợ ông.
“Giống như một con tàu chìm sau khi bạn đã làm mọi thứ có thể, nhưng đơn giản phải từ bỏ vì bạn phải chịu rất nhiều chỉ trích, hay đúng hơn là ức hiếp, đó không phải là điều tôi có thể bỏ qua hoặc có thể cho phép xảy ra. Tôi không muốn điều đó xảy ra”, Nobuko Kan, đệ nhất phu nhân Nhật Bản, 65 tuổi, nói trong một cuộc họp báo hôm thứ tư.
![]() |
| Bà Nobuko Kan, vợ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Ảnh: todanoticia |
Bà đặt câu hỏi về khả năng dẫn dắt của chồng trong cuốn sách bà viết mang tiêu đề “Những gì trên trái đất sẽ thay đổi ở Nhật Bản khi bạn làm Thủ tướng?”. Cuốn sách phát hành một tháng sau khi ông Kan nhậm chức hồi tháng 6.
Nhưng không chỉ là một nhà bình luận sắc sảo, thậm chí phê bình gay gắt về cách thể hiện của chồng, bà Kan cũng là một trong những nhà vận động bầu cử cứng rắn nhất của ông. Cuộc họp báo trái với thông lệ vừa diễn ra có thể là một nỗ lực gián tiếp của bà để lấy lại sự ủng hộ cho chồng, đồng thời để quảng bá cuốn sách.
Trong tác phẩm của mình, bà Kan đưa ra một “danh sách” những khuyết điểm của chồng và tiết lộ rằng bà chỉ mang quần áo mùa hè khi chuyển tới dinh thủ tướng bởi bà không chắc ông Kan, 65 tuổi, có thể giữ ghế lãnh đạo đất nước trong bao lâu.
“Chồng tôi đôi khi nói với tôi, “tôi thực sự ghét tới nghị viện vì mọi người thích chỉ trích, nhưng sẽ dễ dàng khi bị chỉ trích ở nghị viện hơn là cãi nhau ở nhà với bà”, phu nhân Thủ tướng Nhật nói. “Đó là cách để ông ấy ra khỏi nhà và tới quốc hội, cũng có thể là cách muốn tôi ủng hộ ông ấy”.
Trong khi sự xuất hiện của bà Kan tại Câu lạc bộ Báo chí đối ngoại của Nhật được lên lịch từ tháng 12 thì vị thế của ông Kan ngày càng trở nên bấp bênh.
Và, như một câu trả lời, bắt đầu từ hôm thứ năm, ông Kan tuyên bố sẽ thực hiện cuộc cải tổ nội các. Tuần trước, ông trở thành Thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản đầu tiên trả lời các câu hỏi của dân qua webcast.
Từ khi kết hôn, bà Kan không có sự nghiệp nào khác ngoài gia đình. Trong cuộc họp báo, bà Kan khẳng định, gánh nặng nợ nần, tỉ lệ tăng trưởng chậm chạp, thiếu lực lượng lao động của Nhật không cần thiết dồn hết vào vai ông Kan. Thay vào đó, bà nói, các vấn đề của Nhật được đoán biết từ hai thập niên trước, và lỗi lầm thuộc về các nhà lãnh đạo cũ.
“Thật không đơn giản khi chồng tôi trở thành Thủ tướng trong lúc Nhật Bản ở vào tình thế trầm trọng. Tôi nghĩ rất nhiều người đã thấy điều này”, bà khẳng định.
Bà Kan là vị đệ nhất phu nhân thứ hai của Nhật Bản phá vỡ truyền thống “giữ mình” của những người tiền nhiệm. Trước đó, Miyuki Hatoyama, vợ của cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama, cho biết, bà đã tới sao Kim và gặp gỡ nam diễn viên Tom Cruise trong kiếp trước.
Đệ nhất phu nhân Nhật Nobuko Kan và chồng còn là anh em họ. Họ quen biết rồi yêu nhau ngay từ thời sinh viên. Chắc hẳn vì quan hệ họ hàng như vậy nên lúc đầu hai bên cha mẹ đều kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân của họ. Nhưng họ vẫn thực hiện được mơ ước của mình và tới nay đã có 40 năm cùng chung sống.
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu được chú ý từ hơn một thập niên nay. Năm 1998, ông Kan bị báo chí Nhật cáo buộc có “quan hệ ngoài luồng”. Ông không bao giờ thừa nhận nhưng nói trước công chúng rằng, vợ ông đã “la rầy” ông, nói với báo chí Nhật rằng bà gọi ông là “thằng ngốc”.
“Tôi không phải là ai đó chỉ biết ủng hộ hay khuyến khích. Tôi cơ bản thích khiển trách, khiển trách và khiển trách”, bà Kan nói. Bà nhấn mạnh: “Khi tôi nghĩ, tôi nói quá nhiều và quá khắt khe. Tôi sẽ dịu lại một chút. Đó là kiểu ủng hộ của tôi”.
Cứng rắn, luôn luôn tranh luận với chồng, luôn luôn phản bác chồng về những vấn đề chính trị và không phải vô cớ đã có lần ông Naoto Kan gọi bà là “trợ thủ đắc lực nhất và đồng thời là cử tri có óc phê phán mạnh mẽ nhất” của ông. Bà thường nói với chồng: “Chính sách nào không thuyết phục được tôi thì cũng không thể thuyết phục được cử tri”.
Tuy vậy, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản cũng nổi danh là người giúp chồng đi tới thành công. Bà đã thuyết phục một nhà hoạt động có nguồn gốc bình dân nhận chức Bộ trưởng Y tế năm 1996 và điều tra vai trò của chính phủ trong vụ bê bối truyền HIV. Ông Kan khi ấy đứng ra thay mặt chính phủ nhận lỗi về vụ việc. Vào thời điểm đó, đây có thể coi là một hành động chưa có tiền lệ trong chính giới Nhật Bản, được truyền thông cũng như công luận đặc biệt hoan nghênh.
Và cho dù có một cuộc hôn nhân lâu dài, bà Kan khẳng định nếu có chọn lựa, bà sẽ không kết hôn với Thủ tướng Nhật một lần nữa. “Tôi không thích cưới ông ấy lần nữa nếu có kiếp sau, vì tôi đã trải nghiệm việc này trong một cuộc đời. Tôi đơn giản không muốn lặp lại trong cuộc đời tiếp theo, tôi muốn làm điều gì đó khác biệt”.
Dù bà Kan được mệnh danh là “Hillary của Nhật Bản” bởi đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của chồng, hệt như vai trò của bà Hillary đối với ông Clinton thì vào lúc chồng nhận chức vụ cao nhất đất nước, bà lập tức bác bỏ cách gọi bà là “đệ nhất phu nhân”. "Tôi luôn cho rằng, cụm từ này không thích hợp ở Nhật Bản. Nó là cách gọi vợ của một tổng thống Mỹ. Tôi sẽ làm những gì có thể khi tôi là vợ ông ấy, nhưng tôi thích giữ tự do của riêng mình”.
Có lần, bà Nobuko Kan tiết lộ vui rằng: “Điều kiện duy nhất của tôi để kết hôn với ông ấy là ông ấy tặng tôi những con mèo. Ông Kan sinh vào năm Tuất theo lịch người Trung Quốc, và thích chó hơn thích mèo”.
-
Thụy Phương tổng hợp
