Ở trận Bán Kết LCK mùa Hè 2016, SK Telecom T1 đang dẫn trước KT Rolster 2-0 và chuẩn bị lặp lại một kịch bản chiến thắng quen thuộc. Trận đấu khi ấy diễn ra khá một chiều, mặc dù 2 đội tuyển đã luôn là “kì phùng địch thủ” từ thuở sơ khai của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc.

Mặc dù được đánh giá cao hơn đối thủ trước khi trận đấu diễn ra, thế nhưng KT lại bị khớp tâm lí và để đối thủ đánh bại ở game 2 chỉ sau chưa đầy 30 phút thi đấu. Viễn cảnh về một trận thua trắng trước SKT đã bắt đầu hiện ra trong mắt các thành viên KT.

Bình luận viên Christopher “PapaSmithy” Smith khi ấy đã nhận xét: “Với đà này, KT có được một game thắng danh dự đã là rất thành công rồi”. Phần lớn người hâm mộ cũng đồng tình và thậm chí còn tin rằng SKT sẽ có chiến thắng 3-0 chóng vánh.

\

Huấn luyện viên Choi “L.i.E.S” Byung-Hoon của SKT cũng đã khẳng định: “Mỗi khi đối đầu với KT thì chúng tôi luôn có lợi thế, vì áp lực của họ khi gặp đội tôi lớn hơn áp lực của chúng tôi khi gặp họ”.

Nếu như đã theo dõi SKT thi đấu từ lâu, chắc chắn trong đầu các bạn sẽ văng vẳng một suy nghĩ:” Đừng bao giờ cá SKT thua”. Gần đây nhất, ở trận chung kết LCK mùa Xuân năm nay, mặc dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ ROX Tigers nhưng SKT vẫn trình diễn một sức mạnh vô cùng khủng khiếp và giành chiến thắng 3-1 chung cuộc. Bản lĩnh của nhà vô địch đơn giản là quá lớn!

Tuy nhiên, lần này thì khác. Tưởng như KT đã buông xuôi sau khi để thua 0-2, thế nhưng họ lại vùng lên cực kì mạnh mẽ. Thắng ngược 3 – 2 để tiến vào trận Chung Kết, KT đã khiến SKT phải nếm trải cảm giác cay đắng của sự thất bại. Tuy nhiên, may mắn cho Faker và những người đồng đội, ROX Tigers đã giành chiến thắng ở trận Chung Kết, qua đó gián tiếp đưa SKT đến với CKTG nhờ số điểm tích lũy vượt trội.

Vì hệ thống điểm tích lũy có phần chưa thỏa đáng, vậy nên hạt giống số 2 của một khu vực thường bị đánh giá thấp hơn so với hạt giống thứ 3. Tuy nhiên, SKT muốn chứng minh rằng định kiến này là hoàn toàn sai lầm.

Thử thách trước mặt nhà đương kim vô địch thế giới sẽ là rất lớn, khi mà ROX Tigers mới là đội tuyển giành được nhiều sự chú ý nhất chứ không phải họ. Người ta đã không còn bàn tán về SKT rộn ràng như trước, đặc biệt là sau phong độ có phần giảm sút của họ so với thời gian diễn ra MSI cũng như nửa đầu giai đoạn mùa Hè.

Ngay đến Samsung Galaxy, một đội tuyển có đội hình thua kém SKT rất nhiều, cũng giành được những sự kính trọng nhất định từ các đối thủ sau kì tích thắng KT 3-2 của họ ở vòng loại khu vực Hàn Quốc. Trong 3 đại diện của LCK lần này, SKT chính là đội “im hơi lặng tiếng” nhất.

SKT bây giờ đã không còn là cỗ máy hủy diệt như SKT năm 2015 nữa. Có vô số những lí do vì sao họ sa sút, và một trong số đó xuất phát từ chính khu rừng của họ.

Suốt từ giai đoạn mùa Xuân năm nay, đến tận MSI và gần như toàn bộ giai đoạn mùa Hè, Blank luôn là người thu hút mọi lời chỉ trích từ phía dư luận. Mặc dù toàn đội đều có các hạn chế riêng, tuy nhiên những sai lầm của Blank là dễ nhận thấy nhất: Gank lỗi, giao tranh lỗi, cái gì cũng…lỗi. Sau màn thể hiện kém cỏi của anh ở vòng bảng MSI, nhiều người còn đồn đoán rằng ban huấn luyện SKT sẽ phải dùng tới lão tướng Bae “bengi”Seong-woong để thay thế cho Blank.

Tuy nhiên, những số liệu về Blank và bengi trong 2 mùa giải 2016 và 2015 đã chỉ ra rằng Blank không quá “tạ” như mọi người vẫn nghĩ. Ở mùa giải năm ngoái, những chỉ số cực kì ấn tượng của bengi, bao gồm KDA và vàng chênh lệch so với đối phương ở phút thứ 10, đều lớn hơn so với thực tế vì khi ấy SKT quá mạnh và luôn đè đối phương ở tất cả các vị trí.

Thay vào đó, do SKT đã không còn bá đạo như xưa khiến Blank có phần thua thiệt hơn người đàn anh rất nhiều. Nhưng nếu để ý kĩ, ta có thể thấy rằng Blank còn tham gia vào nhiều mạng hạ gục hơn so với bengi, với 70,3% so với 64,4%.

Còn nhớ vào mùa hè năm ngoái, trong khi Faker luôn cố đè đường đối phương thì bengi chỉ chăm chú cắm mắt và “cắm trại” cho đường trên là Jang “MaRin” Gyeong-hwan. Với 0.94 mắt cắm mỗi phút, có vẻ như bengi đảm nhận nhiệm vụ quản lí tầm nhìn tốt hơn là Blank.

Thế nhưng, các bạn đừng để những con số đánh lừa mình! Ở giai đọan mùa Hè năm nay, Blank chính là người cắm trung bình nhiều mắt nhất mỗi phút với chỉ số là 0.87. Xét về thực tế thi đấu, Blank đã làm tốt không kém gì bengi, và con số thấp hơn là do lượng mắt trung bình ở LCK cũng đã giảm đi đáng kể so với năm ngoái.

Vậy điều này có nghĩa là Blank đáng được khen ngợi? Hoàn toàn không, anh ta vẫn là tuyển thủ có màn trình diễn kém cỏi nhất trong đội hình SKT. Tuy nhiên, bảng thông số trên đã lí giải lý do vì sao Blank lại gặp nhiều khó khăn khi thi đấu đến như vậy. Và trớ trêu thay lí do ấy lại đến từ điểm mạnh nhất của SKT.

 

SKT là đội tuyển luôn vận hành quanh người đi đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok. Không thể trách họ ở điểm này được, vì Faker là người chơi vĩ đại nhất của LMHT từ trước đến nay và tập trung tất cả tài nguyên vào anh là điều hợp lí. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc SKT sẽ phải vận hành khác với các đội khác. Đã có nhiều thời gian, họ phải bất chấp meta để lấy cho Faker những vị tướng thuận tay nhất, với mong muốn anh sẽ thắng đường và lăn cầu tuyết từ đó.

Một cá nhân cực kì quan trọng trong kế hoạch này chính là bengi – cánh tay phải của Faker suốt từ năm 2013. Với khả năng hỗ trợ những người đồng đội bất cứ lúc nào và giúp họ tỏa sáng, anh đã trở thành chuẩn mực cho những người đi rừng khi ấy.

Nói không ngoa thì Faker và bengi có mối quan hệ “cộng sinh” với nhau. Khi bengi cắm mắt kiểm soát tầm nhìn, Faker có thể thoải mái đẩy đường mà không sợ bị gank, trong khi đó bản thân bengi có thể đi hỗ trợ những đường khác hoặc đi dọn quái rừng. Lối đánh điềm đạm và đầy tính toán của bengi hòa hợp một cách cự c kì tuyệt vời với phong cách hổ báo của Faker, 2 người sớm trở thành một cặp bài trùng đưa SKT đến với thành công.

Khi mà bengi đã không còn trong đội hình chính, có vẻ như SKT muốn Blank thi đấu đúng với phong cách của người tiền nhiệm. Thế nhưng, Blank vẫn luôn muốn mình là người gánh đội với những vị tướng như Graves hay Kindred, điều mà hệ thống của SKT không ủng hộ. Có vẻ như một khi Faker vẫn còn trong đội hình thì dù là ai đi rừng đi chăng nữa, người đó cũng phải hạ mình và dồn hết sự chú ý để hỗ trợ cho đường giữa.

Trong trận thua trước KT, Blank một lần nữa thể hiện sự thiếu kiềm chế cũng như hổ báo thái quá của mình. Kết hợp với Faker cũng “hăng máu” không kém, đây như là một con dao hai lưỡi cho SKT vậy. Chưa hết, người đi đường trên Duke cũng có rất nhiều pha Dịch chuyển lỗi và khiến đồng đội mình liên tiếp phải mất mạng trong những pha giao tranh nhỏ lẻ. Dù SKT luôn có một tấm “thẻ bảo hiểm” là xạ thủ Bang vào cuối trận, sự lạc lõng giữa đường giữa và người đi rừng vẫn đang khiến cho SKT gặp vô vàn khó khăn ở đầu trận.

Điểm mạnh lớn nhất của SKT vào lúc này, và cũng là điểm mà họ phải khai thác càng nhiều càng tốt, chính là những người đi đường đơn xuất sắc. Ngoài Faker và bộ đôi Bang/Wolf vô cùng chắc chắn, Duke cũng là đường trên có kĩ năng cá nhân tốt nhất nhì ở LCK. Ở một meta coi trọng việc đi đường như hiện nay, thắng đường gần như đồng nghĩa với thắng cả trận đấu. Nếu lăn cầu tuyết đủ mạnh, SKT có thể sẽ khiến đối phương phải đầu hàng sớm và bù đắp cho những sai lầm của Blank.

Dù không phải là ứng cử viên sáng giá nhất ở CKTG năm nay, nhưng đừng quá ngạc nhiên nếu như suy nghĩ này lại lóe lên trong đầu bạn: “Đừng bao giờ cược SKT thua!”

 

Bi Boyz