
TIN LIÊN QUAN
>> Tạm giữ bảo mẫu giật tóc, tạt nước bé 3 tuổi
>> Thâm nhập nhà bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi
>> Video bảo mẫu tắm cho bé 3 tuổi bằng... đòn
“Trái tim tôi nghẹn lại”
“Xem clip này xong, tim tôi như có ai đang bóp nghẹt lại. Tuy không phải con cháu mình mà nhìn cảnh này tôi thấy đau quá”, thành viên anhsangcuoi... trên diễn đàn webtretho chia sẻ trong nước mắt.
Có những thành viên cho biết không dám nhìn clip vì sợ bị ám ảnh. Nhất là từ sau vụ bé Như Ý bị mẹ đẻ bạo hành, các thành viên này không dám đọc những bài về bạo hành trẻ em nữa. Tuy nhiên, vì quá tò mò và mọi người xung quanh nói quá nhiều về clip nên các thành viên lại xem và xem xong thì bị sốc thật sự.
“Tôi quá sợ hãi và đau lòng, vụ bé Như Ý ám ảnh tôi mãi kể cả trong lúc ngủ, tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao lại có quá nhiều người độc ác với những đứa trẻ không có khả năng tự vệ như thế này, sao người với người đối xử với nhau như vậy?”, thành viên MeTitTo đau xót.

Hình ảnh chụp từ Clip cho thấy cháu bé 2 tuổi liên tục bị giật tóc, ngửa mặt lên và bị xối thẳng nước vào mặt. Bé đã luống cuống bám vào chum nước rồi loạng choạng chạy trốn nhưng vẫn bị lôi lại để dội nước tiếp
Hầu hết các thành viên trên diễn đàn đều không thể hoặc tránh dùng từ ngữ để miêu tả lại hành động dã man mà người phụ nữ này dùng đối với cháu bé tội nghiệp, bởi những hình ảnh trong clip đã thể hiện một cách đầy đủ và sinh động nhất. Thế nhưng, có những người vẫn không kiềm chế được, phải thốt nên lời: “Nhìn bé đứng chới với, 2 bàn tay nhỏ bé bám vào lu nước, bé cố vùng vẫy chạy đi mà vẫn bị lôi lại để xối nước tiếp. Ôi, trái tim tôi nghẹt thở. Thật quá đau lòng và xót xa, tôi đã khóc vì thương cho bé quá”.
Thương tâm nhất là trong clip, cháu bé bị hành hạ dã man nhưng hoàn toàn không khóc, không sặc nước hoặc có phản xạ gì tỏ ra sợ hãi. Hầu hết độc giả đều nhận định có thể do bé đã bị hành hạ như thế này quá nhiều lần rồi nên bé đã quen!
“Tôi rùng mình khi xem xong clip. Con tôi khi tắm mà nước rơi vài giọt vào mắt là bé đã gào khóc rồi. Đằng này bé còn bị giật tóc rồi xối nước thẳng vào mặt, rồi bị bắt nằm xuống sàn, bị lôi đi lôi lại để hành hạ. Sao người ta có thể đối xử với một đứa trẻ chưa biết nói, chưa có nhận thức theo một cách như vậy? Tôi không dám xem lại clip lần 2 và ngay cả lúc đi ăn, đi ngủ, hình ảnh đáng sợ đó vẫn ám ảnh tôi”, thành viên cunyeucuame cho biết.
Bức xúc, căm phẫn
Nhìn hành động dã man đối với cháu bé, người đọc đều choáng, bức xúc, căm phẫn với người phụ nữ trong clip. Độc giả cho rằng, đây không phải hành động giữa người với người, lại càng không thể là hành động giữa một người phụ nữ lớn tuổi đối với một đứa bé mới 2 tuổi. Và với bất kể lý do gì thì hành động trên là không thể chấp nhận được và hành động này cần phải bị trừng trị thích đáng.
|
Xem clip bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi tại đây |
“Tôi đang băn khoăn là không biết người phụ nữ này có trông nhiều trẻ không? Nếu có thì các cháu còn lại có lẽ cũng không thoát khỏi thảm cảnh này. Mà đây mới chỉ là cảnh trong nhà tắm, còn lúc các cháu ăn uống, ngủ nghỉ mà khóc lóc thì sao?”, độc giả micha lo lắng.
Bức xúc với người phụ nữ hành hạ cháu bé đã đành, nhiều độc giả còn bày tỏ sự bức xúc vì cha mẹ bé thiếu quan tâm đến bé nên thảm cảnh trên mới xảy ra.
“Cha mẹ bé này sao thế nhỉ, mỗi ngày mang con đến gửi mà không nhận thấy sự sợ sệt trong ánh mắt con mình hay sao? Làm mẹ thì phải hiểu tâm lý con mình chứ. Con gái tôi khi 1 tuổi đã mang đi gửi nhà trẻ, chỉ cần chiều nào về nhìn thấy một vết bầm dù nhỏ thôi là ngay lập tức chuyển trường liền. Con trẻ chưa biết nói thì cha mẹ phải biết quan sát thái độ cũng như thân thể con mình để mà biết ở trường các bé bị đối xử ra sao chứ”, thành viên trên webtretho nhận định.
Tuy nhiên, nhìn ở chiều ngược lại, nhiều độc giả tỏ ra thông cảm và khó có thể trách bố mẹ của bé: “Chắc bé cũng là con của 1 trong số cặp vợ chồng công nhân nào đó gần đấy. Người ta cũng chỉ biết có chỗ gửi con đi làm là tốt lắm rồi, công nhân đâu có nhiều tiền. Hơn nữa, nơi bé ở chắc cũng là khu lao động, như vậy về trình độ và nhận thức của bố mẹ bé sẽ hạn hẹp hơn. Vì vậy tôi thấy thương bé và bố mẹ bé hơn là trách. Bố mẹ nào cũng thương con, nhìn thấy cảnh này chắc bố mẹ bé cũng đau lòng lắm”.
Chính quyền địa phương ở đâu?
Độc giả đặt câu hỏi về vai trò quản lý và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức tại địa phương khi để xảy ra việc hành hạ trẻ em một cách dã man như trên. “Người đáng trách là các cơ quan chức năng gần đó, là chính quyền địa phương. Sự việc xảy ra như trên, người ngoài còn biết vậy tại sao chính quyền không biết?”.
Đây không phải lần đầu tiên bạo hành trẻ em xảy ra. Đã có nhiều vụ việc bị phanh phui, xử lý đến cùng, thậm chí bị đi tù. Nhưng nhiều người vẫn cho rằng mức xử phạt của chúng ta chưa đủ mạnh, đủ răn đe. Và vì thế những hành động dã man vẫn xảy ra với các cháu bé. Hơn nữa, việc chính quyền địa phương luôn chạy theo sau báo chí và khi xử lý lãnh đạo cũng không phải chịu trách nhiệm gì đã khiến dư luận tỏ ra chán nản, mất lòng tin.
“Về vụ việc của cháu bé đáng thương này, tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc ngay để đưa sự việc ra ánh sáng, không thể để những hành động vô nhân tính này tái diễn”, thành viên bongbongbangbang đề nghị.
Ngọc Anh (Tổng hợp)