- Một buổi chiều muộn tại Viện huyết học truyền máu Trung ương đầu tháng 7/2013, hai mẹ con chị Nghi tay xách nách mang từ Nghệ An ra Hà Nội chữa bệnh.

TIN BÀI KHÁC

Đắng lòng cảnh mẹ thiếu sữa, tiền trị bệnh cho con

Dường như các bác sĩ ở bệnh viện đã quá quen mặt hai mẹ con. Con chị đã điều trị suốt 8 năm nay, còn chị mới bệnh 2 năm nay. Chị bảo: Tội lắm cô ơi, lần nào cũng đi cả mẹ lẫn con. Tôi đã điều trị ở viện này mấy lần rồi, còn đứa nhỏ thì không biết bao nhiêu lần từ khi nó 2 tuổi.

Chị Trương Thị Nghi (SN 1970) ở xóm Trung Nam, xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An có cả thảy 8 người con, đứa út giờ mới được gần 3 tuổi, đứa lớn nhất 17 tuổi ở nhà phụ mẹ làm ruộng.

Chị Nghi được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh giảm tiểu cầu, đôi ba tháng lại phải ra Hà Nội trị bệnh một lần. Còn cháu Phan Tất Hùng – con trai chị, qua kết quả xét nghiệm máu, các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh ban xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Kể từ lúc phát bệnh hồi 2 tuổi đến nay, cháu thường xuyên phải nằm viện điều trị.

Chị Nghi nói: Thằng Hùng cũng mắc bệnh giống mẹ. Có bệnh thì phải chữa chứ biết làm thế nào hả cô. Trước khi ra đây, tôi mới kịp vay được 2 triệu, chỉ cố gắng khỏe nhanh để được về quê thôi, chứ ở lâu thì lấy tiền đâu ra. Giờ tôi đi vay khó lắm, vì vay nhiều quá chưa trả được, giờ họ chẳng cho vay nữa…

{keywords}
Hai mẹ con chị Trương Thị Nghi

Nhà chị Nghi rất hoàn cảnh. Chồng chị đã mất trong một tai nạn giao thông năm 2010 – khi chị mới mang bầu đứa út được 2 tháng. Từ ngày chồng mất, chị tảo tần sớm hôm nuôi các con. Chị cố gắng làm tất cả mọi việc để các con có đủ cơm ăn. Bữa cơm chỉ có rau luộc và ít nước mắm nhưng mấy mẹ con đều rất hạnh phúc…

Thế nhưng, từ ngày chị phát bệnh (cách đây 2 năm), sức khỏe yếu dần, thi thoảng lại phải ra Hà Nội chữa bệnh nên chị chẳng tăng gia thêm được đàn gà, đàn lợn như trước nữa, nguồn thu cũng bị giảm đáng kể.

Chị bảo, con cái nheo nhóc, may mà chúng nó còn chăm chỉ và biết việc, anh chị lớn bảo được mấy đứa nhỏ nên tôi cũng đỡ, chứ tôi hay ốm lắm. Các con chị, đứa nào đứa nấy cũng chỉ cố gắng đi học để đọc thông viết thạo rồi ở nhà phụ mẹ làm ruộng, chăn nuôi thêm.

Hiện nay, gia đình chị Nghi đang nợ họ hàng làng xóm ngót nghét 100 triệu và vay nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Chị chưa biết phải lấy tiền đâu để trả khi cả 9 miệng ăn trong nhà chỉ trông vào mình sức lao động của chị.

“Chữa bệnh cần thời gian và tiền bạc nhưng không chữa thì nhanh chết, ai sẽ nuôi các con? Đặc biệt là cháu Hùng – cháu còn ít tuổi, bệnh chữa được thì tôi cũng phải cố hết sức!” – nghĩ thế nên chị Nghi vẫn cố gắng, cố gắng hết sức có thể để mau khỏe lại, đi làm lấy tiền nuôi các con ăn học và cho con tương lai tốt hơn bố mẹ chúng.

Không biết với 2 triệu lần này, mẹ con chị cầm cự được mấy hôm? Hết tiền mà sức khỏe chưa hồi thì biết làm thế nào? Chị còn cả mấy đứa nhỏ ở nhà nữa…

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trương Thị Nghi (SN 1970) ở xóm Trung Nam, xã Quang Thanh, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. ĐT 01633776870. Hoặc phòng 605, Viện Huyết học truyền máu TW

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Trương Thị Nghi ở Nghệ An

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn