Nàng công chúa trụi lông – cô cún đáng thương nhất nước Anh đã phục hồi một cách kinh ngạc và đang vui vẻ tìm tổ ấm cho riêng mình.

Cô cún này được mệnh danh là cô cún tội nghiệp nhất nước Anh bởi nó đã bị người chủ vô lương tâm đá ra ngòai cửa trong tiết trời lạnh giá với lớp da trần trụi khiến nó suýt chết.  

Sau khi được phát hiện là mắc căn bênh về da – bệnh do một loại ve gây ra khiến lông rụng hết -và không thể đi ra ngoài dưới bất cứ điều kiện thời tiết nào, con chó tuyệt vọng này đã là trở thành một tiêu điểm quốc tế.

Staff, một nhân viên của trại động vật Bleakholt, gần Edenfield, Lancashire đã cho con chó vào vì lo sợ rằng nó sẽ chết vì lạnh. Sau khi dùng nhiều loại thuốc tốn kém, người nhân viên cứu hộ đã từ bỏ hi vọng về sự hồi sinh của nó. Thế nhưng “nàng công chúa trụi lông” này đã vượt qua cơn nguy kịch và trở nên khỏe mạnh một cách diệu kỳ. Cô nàng đã có thể vẫy đuôi và chạy nhảy trên cánh đồng, một cuộc sống khác xa với những ngày nó chỉ có thể ngước nhìn khao khát qua khung cửa sổ.

Những nhân viên cứu hộ nói rằng con chó trông thật tội nghiệp. Nó thậm chí không biết chơi đùa và sợ đồ chơi. Họ đang phải cố gắng dạy cho nó cách chơi đùa và tìm cho nó một ngôi nhà thích hợp.

 Công chúa trụi lông - con chó có vẻ ngoài tội nghiệp nhất – ngồi trong một hộp giấy

 Một sự phục hồi ngoạn mục: Cô cún đang tràn trề sức sống

Con chó 6 tháng tuổi bị bỏ rơi đã được chăm sóc và dần hồi phục sức khỏe

Princess – công chúa – bây giờ đã 8 tháng tuổi và trông hoàn toàn khác trước

Thanh Loan (Theo Dailymail)