Một chú rể ở tình Hà Bắc, Trung Quốc, đã 'nhờ' một con lợn hơn 750kg để cõng cô dâu về nhà.

Ngày xưa ở Trung Quốc, trong đám cưới, nhà trai thường đón dâu bằng kiệu hoa, ngày nay thì dùng ô tô, thậm chí máy bay cho sang. Riêng chú rể Trương Hiến Bình ở thôn Vương Ngọc Trang, quận Vạn Toàn, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, lại cậy nhờ "Vua lợn" cõng cô dâu.

{keywords}

Đông Phương cho biết, chú lợn được dùng để đón dâu nặng 756kg, có biệt danh "Vua lợn vùng Đông Bắc". Khi đoàn nhà gái đưa dâu tới, cô dâu ngồi lên mình chú lợn. Chú lợn đã cõng cô dâu vào phòng hoa an toàn trong sự hò reo, cổ vũ của rất đông người đứng hai bên đường.

{keywords}

Quận Vạn Toàn là vùng chăn nuôi lợn nổi tiếng khắp vùng Hoa Bắc. Gia đình chú rể và cô dâu đều là những hộ nuôi lợn chuyên nghiệp. Trương Hiến Bình nổi tiếng khắp vùng vì đã nuôi được 'Vua lợn". Việc Bình chọn cách đón dâu độc đáo này cũng là cách quảng cáo cho mình và cho cả làng.

{keywords}

Ngô Tuyết